Đang dừng đèn đỏ, người phụ nữ bị xe ben tông tử vong

(PLO)- Chiếc xe máy đang dừng đèn đỏ tại ngã tư đường Điện Biên Phủ - Nguyễn Đức Trung ở Đà Nẵng thì xe ben lao tới từ phía sau, khiến người phụ nữ tử vong.

Gần 9 giờ sáng nay (23-11), tại ngã tư đường Điện Biên Phủ - Nguyễn Đức Trung (phường Thanh Khê Đông, quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng), chị Đào Thị Lành (26 tuổi, quê Quảng Nam) chạy xe máy dừng đèn đỏ thì xe ben tông phải.

Cú tông làm chị Lành bị hất văng ra đường và xe ben cán tử vong tại chỗ. 

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: BT

Tại hiện trường, xe máy nằm dưới gầm xe ben, cách thi thể nạn nhân một đoạn khoảng 65m. 

Công an quận Thanh Khê đã có mặt, điều tiết giao thông và làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Theo một số người dân, đoạn đường nay vào thời điểm sáng sớm rất đông xe qua lại, một số phương tiện chạy với tốc độ cao nên thường xuyên xảy ra tai nạn.

Chị Lành hiện đang làm nhân viên tại một công ty vận chuyển tại TP Đà Nẵng.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.