Xe máy lao xuống cầu tạm, cô gái 18 tuổi mất tích trong đêm

(PLO) - Khoảng 1 giờ đêm ngày 20-9, tại khu vực cầu tạm An Thạnh, thị trấn Bến Lức (Long An) xảy ra vụ tai nạn xe máy lao xuống sông làm một cô gái trẻ tên Võ Hoàng Anh T. (18 tuổi, thị trấn Bến Lức) mất tích.

Hiện trường vụ việc thu hút rất đông người hiếu kỳ đến xem.

Thông tin ban đầu, khuya ngày 20-9, T. cùng bạn đi xe máy từ hướng Đức Hòa về thị trấn Bến Lức, khi đến khu vực cầu tạm An Thạnh đang tháo dỡ nên cả hai đã lao xe xuống sông. Người bạn của T. may mắn bám vào thanh dầm cầu và được cứu, riêng T. bị nước cuốn mất tích.

Ngay sau khi tai nạn xảy ra, nhiều thợ lặn đã đến hiện trường tìm kiếm, nhưng đến 8 giờ 30 phút sáng cùng ngày vẫn chưa có kết quả.

Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, ông Võ Thành Thái, cha của nạn nhân cho rằng tai nạn xảy ra là do lỗi của đơn vị thi công nên yêu cầu các cơ quan chức năng xác minh làm rõ đồng thời chịu trách nhiệm.

Ông Phùng Văn On, Phó Ban ATGT tỉnh Long An, cho biết công trình cầu An Thạnh do Cty Xây dựng Thế Toàn thi công, Ban Quản lý các dự án đường thủy, Bộ Giao thông Vận tải làm chủ đầu tư.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.