Nữ sinh viên được tìm thấy sau mất tích vẫn chưa tỉnh táo

(PLO) - Chiều 24-3, tại nhà ông Nguyễn Bá An (xã Hòa Hiệp Nam, huyện Đông tỉnh Phú Yên), nhiều người đến thăm hỏi, chia vui với gia đình trước việc Diễm My được tìm thấy sau nhiều ngày mất tích.

Với lý do tinh thần Diễm My chưa được ổn định, bà Lanh không để cho con gái tiếp xúc với người ngoài. “Con tôi bây giờ lúc nhớ lúc quên, tinh thần chưa được ổn định” - bà Lanh nói.

Theo những người trong gia đình My, đến thời điểm này, cô gái vẫn chưa kể lại thời gian bị mất tích, cũng không nhớ vì sao lại có mặt ở khu vực Hàng Xanh (quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh) vào đêm 22-3. 

Diễm My là  sinh viên năm cuối Trường Cao đẳng Bách Việt (TP Hồ Chí Minh) đã đột ngột mất tích vào sáng 19-3 khi đang  trên đường đến trường xem lịch thực tập. Sau đó mấy ngày thì sinh viên này được người nhà tìm thấy tại khu vực Hàng Xanh.                                                               

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.