Xe máy bốc cháy trước cổng trường

(PLO) - Khoảng 16 h35 ngày 16 – 4, một chiếc xe máy bỗng nhiên bốc cháy trước cổng trường Tiểu học Lê Lợi, TP.Huế trong lúc học sinh đi học về.

Chiếc xe bị bốc cháy mang nhãn hiệu Wave BKS 75K3 - 8383 là của ông Phạm Đình Hòa (SN 1949) trú tại phường Thủy Dương, Thị xã Hương Thủy.

Chiếc xe máy bôc cháy đúng giờ học sinh đi học về rất may không xảy ra những sự cố đáng tiếc

Ông Hòa cho biết, khi đang dựng xe trước cổng trường Tiểu học Lê Lợi, để vào đón cháu thì xe bốc cháy nên đã báo lực lượng chức năng.

Sau khi nhận được tin báo cháy xe máy ngay tại cổng trường Lê Lợi, lực lượng cảnh sát PCCC Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế đã nhanh chóng điều động 2 xe chữa cháy đến hiện trường để dập tắt chiếc xe máy đang bốc cháy. Tuy nhiên chiếc xe máy bị cháy trụi chỉ còn bộ khung sắt.

Được biết ông Hòa đã sử dụng chiếc xe máy này gần 10 năm nhưng chưa bao giờ xảy ra sự cố đáng tiếc trên.

Hiện nguyên nhân của vụ cháy đang được các cơ quan điều tra làm rõ.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.