Sáng 30 Tết, xe máy đang chạy đột nhiên bốc cháy dữ dội giữa cầu

 Đang lưu thông, chiếc xe máy hiệu Cub 50 bất ngờ bốc cháy dữ dội giữa cầu Đà Rằng (TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên) khiến nhiều người nháo nhào, quay đầu xe bỏ chạy
Chiếc xe máy bốc cháy dữ dội trên cầu Đà Rằng

Chiếc xe máy bốc cháy dữ dội trên cầu Đà Rằng

Vụ cháy xe máy xảy ra vào khoảng 7 giờ sáng 18-2 (30 Tết). Một người đàn ông khoảng 48 tuổi đang điều khiển xe Cub 50 hướng từ sân bay Tuy Hòa sang Trung tâm TP Tuy Hòa để mua sắm đồ Tết. Khi đến giữa cầu Đà Rằng bỗng dưng chiếc xe bốc khói dữ dội. Người điều khiển xe vội bỏ chạy, ít phút sau xe phát nổ, cháy trơ khung.

Nhiều người lưu thông trên cầu không dám đi ngang qua, đã quay đầu đi hướng khác.

Nhận được tin báo, CSGT và Thanh tra Giao thông TP Tuy Hòa đã có mặt hiện trường để xử lý vụ việc.

 Theo Lê Phong/NLĐO

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.