Xe máy bốc cháy khi đang chạy giữa đường phố

(PLO)- Trong khi đang chạy trên đường phố ở Nha Trang (Khánh Hòa), chiếc xe tay ga đột ngột bốc cháy, thiêu rụi phần đuôi.

Lúc 17 giờ 30 chiều 12-10, trong khi đang chạy trên đường Trần Phú, TP Nha Trang (Khánh Hòa), một chiếc xe tay ga đột ngột phát cháy ở phần sau. Theo anh Nguyễn Huy Cường (ngụ phường 4, TP Tuy Hòa, Phú Yên), người điều khiển chiếc xe trên, trong khi anh đang điều khiển xe chạy thì nhiều người đi đường kêu la xe anh bị cháy.

Chiếc xe tay ga bị thiêu rụi phần đuôi.

Khi anh Cường nhảy xuống xe, lửa bắt đầu bốc cháy dữ dội. Lập tức, anh Cường cùng một số người mượn hai bình chữa cháy của một khách sạn gần đó dập lửa. Tuy nhiên, lửa đã thiêu rụi phần đuôi xe.

Theo anh Cường, nhờ anh nhảy xuống kịp thời nên không bị thương tích. Mặt khác, nhờ dập tắt kịp thời nên lửa chưa lan vào bình xăng, có thể dẫn phát nổ. Theo nhận định ban đầu, nguyên nhân cháy có thể do xe bị chập điện.

HOÀI QUỐC

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.