Trộm tháo biển số, che giấu xe gian vẫn không thoát

(PLO)- Sau khi trộm được chiếc xe máy, Sơn đã tháo biển số chiếc xe để mang đi tiêu thụ nhưng vẫn bị phát hiện, bắt giữ.

Ngày 12-10, lực lượng thuộc Đội Phòng chống tội phạm phường Hiệp An (TP Thủ Dầu, Bình Dương) đã bàn giao Ngô Thanh Sơn (tự Ếch, 31 tuổi, ngụ TP Thủ Dầu Một) cho Công an phường Hiệp An để xử lý theo thẩm quyền về hành vi trộm cắp tài sản.

Sơn khi bị bắt giữ.

Trước đó, chiều 10-10, Sơn cùng đồng phạm tên Hải (chưa rõ danh tính) lẻn vào nhà anh Nguyễn Tân Vạn (phường Hiệp An) dùng đoản bẻ khóa trộm xe tay ga Honda AirBlade biển số 61B1-115.87 rồi đem đi cất giấu. Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã huy động công an phường phối hợp cùng lực lượng phòng chống tội phạm khẩn trương truy tìm.

Đến sáng 12-10, Sơn đem xe đi tiêu thụ, lo sợ trên đường đi bị phát hiện nên anh ta  tháo biển số xe cất dưới cốp. Khi đến ngã tư Cậy Điệp (phường Hiệp An), Sơn bị lực lượng phòng chống tội phạm phường Hiệp An phát hiện và bắt giữ.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.