Xe khách va chạm xe máy, nam sinh lớp 6 tử vong

(PLO)- Người đàn ông chở nam sinh lớp 6 trên xe máy va chạm với xe khách chạy cùng chiều, khiến em học sinh tử vong.

Theo thông tin ban đầu, sáng 27-1, người đàn ông tên Tân (ngụ quận Thanh Khê, Đà Nẵng) điều khiển xe máy biển số 43G1-012.40 chạy trên quốc lộ 1 theo hướng từ Đà Nẵng đi Quảng Nam.

Trên xe anh Tân chở theo bé trai Võ Trường An đang học lớp 6.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: CA

Khi đến đoạn Km 940 (xã Hòa Phước, huyện Hòa Vang, Đà Nẵng) thì xe anh Tân xảy ra va chạm với xe khách biển số 43B-045.19 do tài xế Lê Văn Hợp (30 tuổi, ngụ Hoài Thanh Tây, Hoài Nhơn, Bình Định) chạy cùng chiều.

Vụ tai nạn khiến xe máy ngã xuống đường, nam sinh bị xe khách cán qua, tử vong trên đường đưa đi cấp cứu. Riêng anh Tân may mắn chỉ bị thương nhẹ.

Công an huyện Hòa Vang phối hợp cùng các đơn vị liên quan đã đến khám nghiệm hiện trường, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.