Xe khách tông xe tải, húc đổ trụ bơm xăng

(PLO)- Chiếc xe khách sau khi va chạm với xe tải đã lao vào cây xăng bên đường, húc đổ một trụ bơm xăng khiến hàng chục hành khách vô cùng hoảng loạn. 

Vào lúc 23 giờ ngày 22-10, trên Quốc lộ 1 đoạn đi qua địa bàn thôn 2, xã Hồng Sơn, huyện Hàm Thuận Bắc (Bình Thuận) một chiếc xe chở đầy khách lao vào cây xăng số 10 bên đường, húc đổ một trụ bơm xăng khiến hàng chục hành khách vô cùng hoảng loạn.

Hiện trường vụ việc

Theo thông tin ban đầu, thời điểm trên, ô tô khách 78B - 003.40 do Đinh Thúc Sơn (49 tuổi, ngụ Phú Yên) điều khiển chạy hướng TP.HCM đi Phú Yên đã tông vào đuôi xe tải 51C - 256.60 do Lưu Văn Hai (32 tuổi, ngụ Quảng Nam), chạy phía trước cùng chiều.

Sau khi va chạm, xe khách mất lái lao vào cây xăng dầu số 10 nằm bên phải đường, húc đổ trụ bơm xăng. Hậu quả làm xe khách và cây xăng hư hỏng, tài xế xe khách bị thương.

Rất may tại thời điểm xảy ra vụ việc bên trong cây xăng không có người và không xảy ra cháy nổ.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.