Tài xế buồn ngủ, xe khách lao xuống hồ Xuân Hương

(PLO)- Chiếc xe khách 24 chỗ đang trên đường từ TP.HCM  đi Lâm Đồng, đến đường Trần Quốc Toản, phường 3, TP Đà Lạt thì bất ngờ lao xuống hồ.

Vụ tai nạn xảy ra vào lúc 5 giờ sáng nay (30-9). Xe khách 24 chỗ 49B-008.14 của nhà xe QN (Đà Lạt) do tài xế Thái Hòa (phường 6, TP Đà Lạt) điều khiển đang trên đường từ TP.HCM về Lâm Đồng.

Chiếc xe trong tình trạng này do tài xế có dấu hiệu ngủ gật.

Khi xe chạy đến đường Trần Quốc Toản, phường 3, TP Đà Lạt thì bất ngờ lao sang bên phải đường và rơi xuống hồ Xuân Hương.

Rất may địa điểm chiếc xe bị tai nạn nước cạn nên tài xế, phụ xe và hành khách kịp bung cửa thoát ra ngoài, toàn bộ kính trước và kính bên hông bị vỡ.

Đến 7 giờ sáng nay, chiếc xe đã được lực lượng cứu hộ trục với lên khỏi hồ Xuân Hương.

CSGT Công an TP Đà Lạt đã làm việc với tài xế và xác định thời điểm xảy ra tai nạn người này có dấu hiệu buồn ngủ.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.