Xe khách chở gần 3.000 gói thuốc lá lậu ở Gia Lai

(PLO)- Lực lượng chức năng kiểm tra xe khách 77L-1497, phát hiện chiếc xe này chở 2.700 gói thuốc lá không rõ nguồn gốc.

Ngày 1-7, cán bộ Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Gia Lai, cho biết vào khoảng 10 giờ 30 cùng ngày, đơn vị đã phát hiện xe khách 77L-1497 có biểu hiện nghi vấn nên yêu cầu dừng để kiểm tra.

Lực lượng chức năng phát hiện 2.700 gói thuốc lá không rõ nguồn gốc trên xe khách. Ảnh NV

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe có 2.700 gói thuốc lá gồm nhều nhãn hiệu khác nhau.

Tài xế Nguyễn Văn Tình (SN 1966, trú tại TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định) và phụ xe Nguyễn Văn Xuân (SN 1973, trú tại huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định) không xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc số thuốc lá nói trên.

Lực lượng Công an đã lập biên bản tạm giữ số tang vật trên.

Hiện vụ việc đã được bàn giao cho phòng Cảnh sát Kinh tế thụ lý điều tra theo thẩm quyền.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.