Xe đầu kéo cháy dữ dội gần cây xăng

(PLO)- Khi tài xế dừng xe gần cây xăng thì ca bin bốc cháy dữ dội.

Khoảng 7h15 sáng 2-7, xe đầu kéo mang biển số 51C-587.30 kéo theo rơ moóc 51R- 137.29 do tài xế Nguyễn Văn Lục (33 tuổi, trú ở phường 5, quận 5, TP Hồ Chí Minh) điều khiển chạy trên QL1A theo hướng Bắc - Nam.

Hiện trường vụ cháy. Ảnh: A.K

Khi đến cây xăng tại xã Phong Thu, huyện Phong Điền (Thừa Thiên - Huế), tài xế dừng xe bên phải lề đường, gần cây xăng thì ca bin xe đầu kéo bất ngờ bốc cháy.

Ngay lúc này, tài xế cùng nhân viên cây xăng dùng bình cứu hỏa dập lửa nhưng không thành. Không lâu sau đó, đám cháy lan rộng toàn thân xe, khói bốc cao khiến nhiều người tham gia giao thông trên tuyến QL1A phải dừng phương tiện, tránh xa đám cháy vì sợ chiếc xe phát nổ.

Nhận tin báo, Cảnh sát PCCC Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế huy động hai xe chữa cháy cùng nhiều chiến sĩ đến hiện trường dập lửa. Sau 20 phút đám cháy trên xe đầu kéo được khống chế.

Tại hiện trường, cabin xe đầu kéo bị thiêu rụi.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.