Xe chở phế liệu ‘độn’ rượu lậu đưa vào TP.HCM tiêu thụ

(PLO)- Xe tải chở nhiều loại rượu lậu đắt tiền được xếp lẫn trong những bao phế liệu để chuyển từ TP Đông Hà vào TP HCM tiêu thụ.

Sáng 14-1, tổ công tác của Trạm CSGT Cửa Ô Hòa Hiệp (Đà Nẵng) dừng xe tải 75C - 044.73 khi ô tô này vừa qua hầm Hải Vân để kiểm tra. 

Số rượu này được bàn giao cho Quản lý thị trường xử lý. Ảnh: H.H

Trên xe tải này chở nhiều bao phế liệu nhưng bên trong độn hàng chục bịch nilon chứa các thùng giấy có nhãn rượu ngoại. Qua kiểm đếm, lực lượng chức năng phát hiện hơn 600 chai rượu ngoại đắt tiền các loại. 

Tài xế Phan Văn Sa (ngụ Thừa Thiên Huế) khai rằng số hàng trên được một người thuê chở từ TP Đông Hà (Quảng Trị) vào TP HCM.  Người này nói không biết số hàng trên là rượu, do vậy không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc.

Số hàng trên được bàn giao lại cho lực lượng Quản lý thị trường Đà Nẵng xử lý theo pháp luật.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.