Gắn biển giả để vận chuyển hơn 350 kg pháo lậu

(PLO)- Nguyễn Tấn Tân khai số pháo trên mua với số tiền trên 40 triệu đồng, đang trên đường đi tiêu thụ thì bị bắt.

Ngày 9-11, Đội cảnh sát kinh tế Công an huyện Hướng Hóa (Quảng Trị) cho biết vừa phát hiện, bắt quả tang một người dùng ô tô vận chuyển 358 kg pháo nổ từ thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa đi Quảng Bình tiêu Thụ.

Gắn biển số giả chở hơn 350 kg pháo lậu

Pháo nổ bị thu giữ.

Vào lúc 2 giờ cùng ngày, Nguyễn Tấn Tân (33 tuổi, xã Hưng Thủy, huyện Lệ Thủy, Quảng Bình) chạy ô tô hiệu Innova mang biển số giả chở pháo tới xã Tân Thành, huyện Hướng Hóa thì bị lực lượng chức năng bắt giữ.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe 19 bao gai đựng pháo các loại, với trọng lượng 358 kg.

Tại cơ quan công an, Nguyễn Tấn Tân khai số pháo trên mua với số tiền trên 40 triệu đồng, đang trên đường đi tiêu thụ thì bị bắt..

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.