Xe cấp cứu bốc cháy ngùn ngụt trong sân trạm y tế ở Bình Dương

(PLO)- Chiếc xe cấp cứu bỗng bốc cháy ngùn ngụt khi dập tắt, chiếc xe chỉ còn trơ bộ khung.

Đến tối 29-10, Công an TP Dĩ An (Bình Dương) điều tra nguyên nhân một chiếc xe cấp cứu bốc cháy trong Trạm y tế phường Bình An.

Theo thông tin ban đầu, chiều cùng ngày, một chiếc xe cấp cứu đang đậu trong sân của Trạm y tế phường Bình An thì bất ngờ bốc cháy.

Chiếc xe cấp cứu bị cháy trụi chỉ còn trơ khung sắt. Ảnh: LA

Phát hiện vụ việc, mọi người dùng mọi dụng cụ để dập lửa nhưng bất thành. Cả chiếc xe cấp cứu bị lửa bao trùm.

Ngay sau đó, lực lượng PCCC đã có mặt dập tắt đám cháy không để cháy lan nhưng chiếc xe cấp cứu đã bị cháy trụi chỉ còn trơ khung sắt.

Rất may thời điểm xảy ra vụ cháy không có người bên trong xe và vụ cháy không có ai bị thương.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.