Xe buýt cán tử vong 1 phụ nữ ở xa lộ Hà Nội

(PLO)- Người phụ nữ 63 tuổi đi xe máy, va chạm với một phương tiện khác, ngã ra đường đúng lúc xe buýt chạy qua...

Đến trưa 28-8, lực lượng chức năng quận Thủ Đức (TP.HCM) mới hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn giao thông khiến một người tử vong trên địa bàn.

Người phụ nữ ngã xuống đường đúng lúc xe buýt chạy qua. Ảnh HT.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 8 giờ 45 sáng cùng ngày, bà Bùi Thị Nga (63 tuổi, quê Hà Nội, ngụ quận Thủ Đức) đi xe máy 53X6 - 3149 trên xa lộ Hà Nội hướng từ ngã 4 Thủ Đức về cầu Sài Gòn.

Khi đến gần trạm thu phí (phường Trường Thọ, quận Thủ Đức, TP.HCM), người này va chạm với 1 phương tiện khác và ngã ra giữa đường.

CSGT có mặt điều tra vụ việc - Ảnh H.NGUYÊN

Đúng lúc này, xe buýt số 56 chạy cùng chiều trờ tới, tài xế không xử lý kịp đã cán phải khiến nạn nhân tử vong ngay tại chỗ, chiếc xe buýt dừng cách đó khoảng 5m.

Vụ tai nạn khiến giao thông qua khu vực gặp khó khăn.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.