1 người đàn ông bị xe buýt cán tử vong

(PLO)- Sau cú va chạm, người đàn ông đi xe máy bị chiếc xe buýt cán tử vong.
Chiều 10-3, lãnh đạo Đội CSGT 4 (Phòng CSGT, Công an TP Hà Nội) cho biết vừa có vụ va chạm giữa xe máy và xe buýt trên tuyến đường Lê Duẩn, khiến một người đàn ông tử vong tại chỗ.

1 người đàn ông bị xe buýt cán tử vong ảnh 1
Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: FB

Theo thông tin ban đầu, tai nạn xảy ra vào khoảng 15 giờ 30 chiều cùng ngày. Thời điểm này, chiếc xe máy mang BKS 18E1-313.33 đang chạy trên đường Lê Duẩn thì va chạm với xe buýt mang BKS 29B-029.92 đang đi theo hướng Lê Duẩn - Giải Phóng (Hà Nội).

Hậu quả, người đàn ông đi xe máy ngã văng xuống đường, bị xe buýt chèn qua dẫn đến tử vong tại chỗ.
Tiếp nhận tin báo lực lượng chức năng khẩn trương có mặt tại hiện trường để xử lý, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.
Do nhiều người dân hiếu kỳ đi đường dừng lại để xem tai nạn nên khiến đoạn đường Giải Phóng bị ùn tắc nghiêm trọng.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.