Xe bán tải ôm cua, va chạm làm cụ bà bị tật tử vong

PLO)- Cụ bà khoảng 79 tuổi bị tật, di chuyển bằng tay, tử vong sau khi bị xe bán tải va chạm tại phường Long Trường, TP.HCM.

Trưa 16-10, Công an TP.HCM phối hợp cùng các đơn vị liên quan khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn xảy ra trên đường Nguyễn Duy Trinh, đoạn giao với đường 963, phường Long Trường.

Xe bán tải ôm cua, cán cụ bà bị tật tử vong ở TP.HCM
Xe bán tải ôm cua, va chạm làm cụ bà bị tật tử vong. Ảnh: XH

Theo thông tin ban đầu, khoảng 9 giờ cùng ngày, tài xế LHL (39 tuổi, quê Bến Tre) điều khiển xe bán tải biển số 51D-174… lưu thông trên đường Nguyễn Duy Trinh.

Khi tài xế cho xe rẽ trái vào đường 963 đã va chạm với bà N (79 tuổi, ngụ TP.HCM) bị tật đang di chuyển bằng tay dưới mặt đường. Cú va chạm khiến bà N tử vong tại chỗ.

Nhận tin báo, Công an TP.HCM phối hợp các đơn vị liên quan phong toả hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.