Xài điện trộm bị phạt 40 triệu đồng

(PLO) – Một hộ gia đình đã dùng dây, câu điện trộm và dùng điện miễn phí từ năm 2011 đến nay.

Ngày 19-3, ông Hồ Quốc Dũng, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Bình Định đã ký quyết định số 684/QĐ- XPVPHC xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Nguyễn Nghiêu (71 tuổi, ngụ thôn Đệ Đức 3, xã Hoài Tân, huyện Hoài Nhơn, Bình Định) 40 triệu đồng vì hành vi trộm cắp điện. Ông Nghiêu bị buộc phải bồi thường thiệt hại do hành vi của ông gây ra.

Trước đó, qua kiểm tra, Công ty Điện lực Bình Định phát hiện gia đình ông Nguyễn Nghiêu dùng dây đấu nối từ đường dây chính của Điện lực Bồng Sơn (thuộc Công ty Điện lực Bình Định) kéo điện về nhà mình sử dụng. Điểm đấu nối này được giấu trong một trụ bê tông. Ông Nghiêu thừa nhận gia đình ông đã sử dụng miễn phí điện từ năm 2011 đến khi bị phát hiện. Tổng số điện gia đình ông đã tiêu thụ là 17.000 kWh. Công ty Điện lực Bình Định đã thu hồi của ông Nghiêu 47 triệu đồng.

T.LỘC

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.