Xác minh tin học sinh bị tiêm thuốc độc để bắt cóc

(PL)- Thời gian vừa qua trên mạng xã hội Facebook đăng tải thông tin một học sinh lớp 4 Trường Tiểu học Nghi Yên, huyện Nghi Lộc (Nghệ An) trên đường đi học về đi qua cánh đồng lúa thì bị người đàn ông chặn lại rồi tiêm thuốc độc vào người để bắt cóc.

Phát hiện có người đi qua đường nên người đàn ông kia bỏ chạy. Người đăng tải thông tin trên cảnh báo các bậc phụ huynh nên tranh thủ sắp xếp thời gian đón con, tránh kẻ xấu lợi dụng để bắt cóc.

Sau khi status đăng tải đã gây xôn xao và bức xúc trong dư luận, thu hút hàng ngàn lượt chia sẻ, có nhiều người còn lo lắng về vấn nạn bắt cóc trẻ em ở các vùng quê.

Theo báo Giao Thông, trao đổi vấn đề trên, Thiếu tá Nguyễn Trọng Tuệ, Trưởng Công an huyện Nghi Lộc (Nghệ An), cho biết đã nhận được thông tin, đang cho người xác minh, làm rõ.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.