Xác minh ban đầu của công an vụ nữ y sĩ ở Gia Lai bị đánh

(PLO)- Công an tỉnh Gia Lai xác minh ban đầu vụ "nữ y sĩ bị đánh bị nhóm người đàn ông vây đánh" tại Trạm Y tế với nhiều tình tiết mới.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 12-3, Công an tỉnh Gia Lai đã có báo cáo kết quả điều tra ban đầu vụ cố ý gây thương tích liên quan “nữ y sĩ trạm y tế xã Kon Thụp bị nhóm đàn ông vây đánh nhập viện”.

Theo Công an tỉnh Gia Lai, ngay sau khi vụ việc xảy ra, Công an xã Kon Thụp và Công an huyện Mang Yang phối hợp Viện KSND huyện và các cơ quan liên quan tổ chức khám nghiệm hiện trường, thu giữ tang vật để điều tra.

Hiện, vụ việc đang được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai đang khẩn trương điều tra và củng cố chứng cứ, xử lý những người liên quan theo quy định.

Nữ y sĩ trạm ý tế bị ba người đàn ông vây đánh ở Gia Lai
Hình ảnh nữ y sĩ Lương Thị Thủy Tuyết bị nhóm người đàn ông đánh ngay Trạm y tế xã Kon Thụp. Ảnh cắt từ clip.

Theo công an, khoảng 18 giờ ngày 11-2, ông Nguyễn Lệ (50 tuổi) say rượu ngã cầu thang. Em trai là Nguyễn Văn Lê (41 tuổi) và con ruột Nguyễn Minh Hùng (18 tuổi, cùng ngụ thôn Tân Tụ, xã Tân An, huyện Đăk Pơ, tỉnh Gia Lai; tạm trú nhà văn hóa xã Kon Thụp để làm thợ xây) đưa đến Trạm Y tế xã Kon Thụp sơ cứu vết thương vùng đầu.

Tại đây, ông Nguyễn Hoàng Quân, Trạm trưởng Trạm Y tế xã Kon Thụp và bà Lương Thị Thúy Tuyết, Phó Trạm trưởng Trạm Y tế xã Kon Thụp (huyện Mang Yang) sơ cứu, nhưng không khâu vết thương cho ông Lệ nên xảy ra xô xát, đánh nhau.

Theo kết quả xác minh: Ông Lê đề nghị khâu vết thương cho anh trai nhưng bà Tuyết nói “muốn khâu thì ra huyện Mang Yang mà khâu” nên hai bên xảy ra mâu thuẫn, xô xát.

Lúc này, này bà Tuyết đã dùng dép đánh vào ba người, thì bị ông Lê, Lệ dùng tay chân đánh nhiều cái vào vùng đầu, mặt, ngực… khiến bà Tuyết bị đa chấn thương, nhập Bệnh viện đa khoa tỉnh Gia Lai và chuyển sang Bệnh viện Quân y 211 điều trị.

Như PLO phản ánh, nữ y sĩ Lương Thị Thủy Tuyết, Phó Trạm trưởng Trạm Y tế xã Kon Thụp (huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai) bị nhóm người đàn ông say rượu đánh nhập viện khi bà đang tham gia sơ cứu vết thương hôm 11-2.

Theo y sĩ Tuyết, nhóm người đàn ông trên đã có lời nói xúc phạm "chửi chó, chửi mèo" với y, bác sĩ và có hành vi hành hung mình.

Nhan-vien-te-bi-danh-1.jpg
Y sĩ Tuyết bị chấn thương, điều trị tại Bệnh viện Quân y 211.

Chồng nữ y sĩ đi đánh trả khiến 2 người đàn ông bị thương nặng

Theo Công an tỉnh Gia Lai, sau khi sự việc xảy ra, bà Tuyết có kể cho chồng là Cao Lý Vĩnh Quý (53 tuổi, trú làng Chuk, xã Kon Thụp) về việc mình bị ba người đàn ông vây đánh.

Bực tức, nên khoảng 18 giờ 30 cùng ngày 11-2, ông Quý đến nhà văn hóa xã Kon Thụp tìm gặp hai ông Lệ, ông Lê và con trai ông Lệ và giữa hai bên xảy ra xô xát.

Lúc này, ông Quý dùng búa đánh trúng vùng đầu, vai của ông Lê và Lệ; còn ông Lê dùng gậy gỗ đánh trúng tay và vùng đầu của Quý.

Hậu quả, ông Lệ bị chấn thương sọ não, điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Đắk Lắk; Lê bị chấn thương vùng đầu, vai và điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Gia Lai. Còn ông bị Quý bị gãy tay trái, điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Gia Lai.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.