Xã bắt gỗ, trạm bảo vệ rừng đến nhận

(PLO)- Chính quyền một xã ở Phú Yên bắt giữ một xe chở gỗ không rõ nguồn gốc, trong khi trạm bảo vệ rừng cho rằng số gỗ này do trạm thu gom.

Chiều 13-7, ông La Y Thanh, Chủ tịch UBND xã EaTrol, huyện Sông Hinh (Phú Yên), cho biết UBND xã này đã lập biên bản tạm giữ hơn 7 m3 gỗ không rõ nguồn gốc, đồng thời báo cáo cơ quan chức năng xử lý.

Hơn 7 m3 gỗ bị UBND xã Ea Trol bắt giữ

Hơn 7 m3 gỗ bị UBND Ea Trol bắt giữ. Ảnh: NGỌC CƯỜNG

Trước đó, chiều 12-7, từ tin báo của người dân, lực lượng chức năng xã Ea Trol tiến hành kiểm tra xe tải 78C 03047 do ông Trần Quốc Hội (ngụ xã Hòa Bình 2, huyện Tây Hòa, Phú Yên) điều khiển, đi từ rừng Hòn Cồ đến thị trấn Hai Riêng, huyện Sông Hinh.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe tải này đang chở hơn 7 m3 gỗ không rõ nguồn gốc.

Ngay sau đó, ông Phan Kế An, Trưởng trạm bảo vệ rừng Hòn Cồ thuộc Ban Quản lý rừng phòng hộ Sông Hinh, đến gặp lực lượng chức năng xã Ea Trol, cho biết số gỗ nói trên do trạm thu gom, đang thuê xe vận chuyển về để tạm giữ tại trụ sở Ban Quản lý rừng phòng hộ Sông Hinh.

Tuy nhiên, theo UBND xã Ea Trol, hiện số gỗ trên chưa có giấy tờ theo quy định.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.