Vừa tạt sơn, mắm tôm xong thì gặp Công an Gò Vấp đi tuần

(PLO)- Hai người đàn ông vừa tạt sơn, mắm tôm vào nhà dân trên địa bàn quận Gò Vấp thì gặp Đội Cảnh sát Hình sự đang đi tuần tra phát hiện.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 17-8, Công an quận Gò Vấp, TP.HCM đã khởi tố, bắt giam Phùng Tiến Lực (32 tuổi, quê Thanh Hóa), Phan Xuân Đông (48 tuổi, quê Nghệ An - cả hai cùng ngụ Bình Dương) để điều tra về tội cho vay lãi nặng và cố ý làm hư hỏng tài sản.

Khuya 6-8, Đội Cảnh sát Hình sự Công an quận Gò Vấp đi tuần tra trên đường Thống Nhất thuộc phường 16 thì phát hiện hai người chạy xe máy 61C1-375.66 có biểu hiện nghi vấn nên kiểm tra.

Công an lấy lời khai, điều tra về hành vi của Lực và Đông. Ảnh: CA

Công an lấy lời khai, điều tra về hành vi của Lực và Đông. Ảnh: CA

Qua đấu tranh, cả hai thừa nhận vừa thực hiện xong hành vi tạt sơn tại một căn nhà trên đường Thống Nhất, phường 16.

Sau đó, chị NTTS (40 tuổi, ngụ quận Gò Vấp) đến công an trình báo về việc nhà bị tạt chất bẩn, sơn.

Ban Chỉ huy Công an quận Gò Vấp đã chỉ đạo Đội Cảnh sát Hình sự phối hợp Đội Kỹ thuật hình sự và Công an phường 16 khám nghiệm hiện trường, lập bản ảnh, trích xuất camera để điều tra.

Cả hai người này cũng được yêu cầu phải cạo rửa, sơn lại cửa nhà dân. Ảnh: CA

Cả hai người này cũng được yêu cầu phải cạo rửa, sơn lại cửa nhà dân. Ảnh: CA

Chị S cho biết có vay mượn của người đàn ông tên Lực nhưng chưa trả nên bị tạt sơn, đòi nợ.

Tại cơ quan điều tra, Lực khai nhận từ tháng 3-2022 đến tháng 7-2023 đã cho chị S vay nhiều lần với tổng số tiền 100 triệu đồng, lãi suất 5-10%/ tháng.

Chị S đóng lãi được đến tháng 10-2022 thì hết khả năng chi trả nên ngưng đóng khoảng hai tháng. Sau đó, chị S xin Lực trả tiền gốc 300.000 đồng/ngày và được đồng ý.

Chị S đóng được đến tháng 6-2023 thì dừng lại do quá khó khăn. Lực nhiều lần nhắn tin, gọi điện để đòi nợ nhưng không được.

Đông chở Lực qua nhà chị S ở Gò Vấp để tạt sơn thì bị công an phát hiện. Ảnh: Cắt từ clip

Đông chở Lực qua nhà chị S ở Gò Vấp để tạt sơn thì bị công an phát hiện. Ảnh: Cắt từ clip

Ngày 6-8, Lực đi mua sơn và mắm tôm mang về nhà trọ ở TP Dĩ An, Bình Dương trộn với nhau. Khoảng 20 giờ cùng ngày, Lực gọi điện thoại để Đông chở đến nhà chị S tạt sơn.

Sau khi thực hiện hành vi và đang trên đường tẩu thoát thì bị lực lượng chức năng phát hiện.

Cơ quan CSĐT đã gửi yêu cầu định giá tài sản kết luận giá trị thiệt hại theo giá thị trường tại thời điểm định giá là hơn 7,8 triệu đồng.

Công an quận Gò Vấp đã yêu cầu hai người này cạo rửa, lau chùi, sơn lại cửa, tường nhà để khắc phục hậu quả.

Thời gian qua, thực hiện chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an TP.HCM, Công an quận Gò Vấp đã tăng cường tuần tra kiểm soát, xử lý các đối tượng liên quan "tín dụng đen”, “tội phạm đường phố”…

Trong thời gian tới, Công an quận Gò Vấp tiếp tục tăng cường tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các đối tượng có hành vi nêu trên.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.