Vụ sập tường ở Vĩnh Long: Thêm 1 nạn nhân tử vong

(PLO) - Đến nay đã có tổng cộng 7 người tử vong trong vụ sập tường ở công trình thuộc Công ty TNHH BoHsing.

Liên quan đến vụ sập tường, ngày 21-4, nguồn tin của PLO cho biết đến nay đã có thêm một nạn nhân Nguyễn Văn Dũng (46 tuổi, ngụ xã Phú Quới, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long) tử vong sau nhiều ngày điều trị. 

Số người chết đến thời điểm hiện tại là 7 người.

Hiện trường vụ tai nạn.

Như PLO đã đưa tin khoảng 10 giờ ngày 15-3, khoảng 10 công nhân đang thi công công trình thuộc Công ty TNHH BoHsing (Số Lô A2, Khu Công nghiệp Hòa Phú, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long) thì bất ngờ bức tường cao 10m bị sập. Hậu quả nhiều người chết, bị thương.

Công an tỉnh Vĩnh Long đã khởi tố vụ án hình sự vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng để điều tra và xử lý theo quy định pháp luật.

Mới đây, trao đổi với phóng viên ông Đoàn Thanh Bình, Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Long cho biết Bộ Xây dựng đã vào làm việc, lập tổ giám định tìm nguyên nhân sự cố...

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.