Vụ phóng hỏa 3 người chết ở quận 8: Camera ghi cảnh nghi phạm chở xăng đến

(PLO)- Hình ảnh từ camera, nam thanh niên mặc trang phục xe ôm công nghệ chở theo can xăng để phía trước xe máy trước thời điểm xảy ra vụ án mạng 3 người chết tầm 10 phút.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Đến khuya 21-11, Công an quận 8 và các Phòng nghiệp vụ Công an TP.HCM hoàn tất khám nghiệm hiện trường vụ án mạng 3 người chết trong một căn nhà trong hẻm 260 Lưu Hữu Phước, phường 15, quận 8.

Video: Vụ phóng hỏa 3 người chết ở quận 8: Camera ghi cảnh nghi phạm chở xăng đến

Công an cũng đang lấy lời khai đối với nam thanh niên là nghi phạm trong vụ án này.

vu-an-mang-3-nguoi-chet-o-quan-8-camera-ghi-hinh-anh-nghi-pham-cho-xang
Lực lượng chức năng phong tỏa hiện trường, điều tra vụ án mạng. Ảnh: NGUYỄN YÊN

Hình ảnh từ camera nhà dân ghi lại, lúc 16 giờ 35, nam thanh niên khoảng 30 tuổi điều khiển xe máy hiệu Nouvo mặc trang phục, đội nón bảo hiểm của một hãng xe ôm công nghệ.

Khi đến trước hẻm 260 Lưu Hữu Phước, người này dừng lại chốc lát rồi tiếp tục phóng xe vào trong hẻm.

vu-an-mang-3-nguoi-chet-o-quan-8-camera-ghi-hinh-anh-nghi-pham-cho-xang-1
Hình ảnh nghi phạm chạy xe máy chở theo can xăng dừng trước hẻm 260 Lưu Hữu Phước trước thời điểm xảy ra án mạng khoảng 10 phút. Ảnh cắt từ clip

Hình ảnh từ camera an ninh nhà dân ghi lại, cho thấy nam thanh niên chở trên xe một can xăng 20 lít. Bên trong có chứa chất lỏng màu xanh nhạt như xăng.

Một số nhân chứng tại hiện trường cho biết, vụ án việc xảy ra lúc 16 giờ 45 (tức 10 phút sau khi nghi phạm xuất hiện trước hẻm 260 Lưu Hữu Phước).

Người này sau đó tiếp cận căn nhà bà D. (nạn nhân) rồi kêu cửa. Sau khi bà D. ra mở cửa thì nghi can tấn công bằng hung khí khiến bà D. tử vong.

vu-an-mang-3-nguoi-chet-o-quan-8-camera-ghi-hinh-anh-nghi-pham-cho-xang-2
Khu vực hẻm nơi xảy ra án mạng. Ảnh: NGUYỄN YÊN

Chưa dừng lại, người này tiếp tục đổ xăng phóng hỏa căn nhà bà D. Hậu quả, hai trẻ em đang ở tầng 1 căn nhà thiệt mạng.

Ngay sau đó, nghi phạm đã bị bắt giữ, đưa về trụ sở Công an để làm rõ.

400716771_915645973693108_8169643725066581962_n.jpg
Đến tối 21-11, thi thể các nạn nhân được đưa khỏi hiện trường. Ảnh: NGUYỄN YÊN

Như PLO đã đưa tin, chiều 21-11, vụ cháy phát xuất từ căn nhà nằm trong hẻm 260 Lưu Hữu Phước, phường 15, quận 8. Phát hiện cháy, người dân điện báo lực lượng chức năng.

Nhận tin báo, Cảnh sát PCCC và CHCN Công an quận 8 đã điều lực lượng đến hiện trường dập lửa. Ngọn lửa sau đó được khống chế.

Nhận định có yếu tố án mạng nghiêm trọng, Công an quận 8 phối hợp với các Phòng nghiệp vụ Công an TP.HCM khẩn trương khám nghiệm, điều tra.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.