Nhân chứng vụ án mạng chết 3 người ở quận 8: 'Thanh niên chở theo can xăng 20 lít'

(PLO)- Nhân chứng vụ án mạng cho biết nam thanh niên là nghi phạm mặc trang phục xe ôm công nghệ, chở theo can xăng khoảng 20 lít sát hại người phụ nữ rồi phóng hỏa đốt nhà.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Đến 19 giờ 40 ngày 21-11, Công an quận 8 vẫn đang phối hợp các phòng nghiệp vụ Công an TP.HCM điều tra vụ án mạng khiến ba người chết xảy ra ở hẻm 260 Lưu Hữu Phước, phường 15, quận 8.

Nguồn tin của PLO cho hay, hiện Công an đã đưa nam thanh niên nghi vấn là thủ phạm về trụ sở để làm rõ.

Nhân chứng vụ án mạng chết 3 người ở quận 8: 'Thanh niên chở theo can xăng 20 lít'
Công an phong tỏa khu vực để khám nghiệm, điều tra. Ảnh: NY

Theo một số nhân chứng tại hiện trường, sự việc xảy vào khoảng 16 giờ 50 cùng ngày. Thời điểm trên, người đàn ông mặc trang phục giống xe ôm công nghệ đã đâm một phụ nữ tại căn nhà số 260/45 Lưu Hữu Phước. Sau đó người này phóng hỏa căn nhà rồi tẩu thoát.

"Coi lại camera thấy ông này cầm theo can xăng cỡ 20 lít", một người kể lại.

Thời điểm phóng hỏa, tầng một căn nhà có hai trẻ em (một trẻ hai tuổi, một trẻ ba tuổi). Đám cháy khiến hai trẻ em này thiệt mạng.

Nhân chứng vụ án mạng chết 3 người ở quận 8: 'Thanh niên chở theo can xăng 20 lít'
Vụ án mạng xảy ra tại con hẻm trên đường Lương Hữu Phước. Ảnh: NY

"Một bé là con nạn nhân, một bé là cháu", một người phụ nữ sống gần nhà nạn nhân cho biết.

Một phụ nữ khác ở trong hẻm cũng cho hay: "Người ta kiểm tra camera lại thấy thanh niên mặc trang phục xe ôm công nghệ chạy vào mà chở theo can xăng. Mẹ của nạn nhân (tên D.) kể lại, thời điểm đó, nghe gọi tên nên con gái chạy ra mở cửa. Vừa mở cửa thì bị tấn công bằng dao. May bà già thoát được".

Nhân chứng vụ án mạng chết 3 người ở quận 8: 'Thanh niên chở theo can xăng 20 lít'
Đến hơn 20 giờ tối cùng ngày, công an vẫn đang phong tỏa hiện trường để điều tra. Ảnh: NY

Người này cũng nói thêm: "Chắc là có mâu thuẫn gì trước rồi chứ biết tên nạn nhân để gọi ra rồi mà".

Tìm hiểu của PV, người phụ nữ thiệt mạng tên D., hai trẻ em thiệt mạng do ngạt khí tên K. và P. (là con và cháu của D.).

Như PLO đã đưa tin, chiều 21-11, vụ cháy phát xuất từ căn nhà nằm trong hẻm 260 Lưu Hữu Phước, phường 15, quận 8. Phát hiện cháy, người dân điện báo lực lượng chức năng.

Nhận tin báo, Cảnh sát PCCC và CHCN Công an quận 8 đã điều lực lượng đến hiện trường dập lửa. Ngọn lửa sau đó được khống chế.

Nhận định có yếu tố án mạng nghiêm trọng, Công an quận 8 phối hợp với các Phòng nghiệp vụ Công an TP.HCM khẩn trương khám nghiệm, điều tra.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.