Vụ ô tô chở người muốn rời Đà Nẵng: Bị phạt hơn 10 triệu đồng

(PLO)- Những hành khách đón xe này bị xử phạt 200.000 đồng mỗi người về hành vi ra ngoài không cần thiết.

Ngày 26-8, Phòng CSGT, Công an TP Đà Nẵng, đã ra quyết định xử phạt đối với tài xế và chủ xe ô tô 6 chỗ dừng lại ở Đà Nẵng đón khách.

Tài xế bị phạt 4 triệu đồng về lỗi vi phạm điều khiển xe chở hành khách không có phù hiệu theo quy định, chủ xe bị phạt giao xe với số tiền 6 triệu đồng. Tài xế bị tước giấy phép lái xe 2 tháng.

CSGT ngăn chặn xe chở người rời khỏi Đà Nẵng. Ảnh: H.H

Trước đó, Trạm CSGT cửa ô Hoà Hiệp (Đà Nẵng) bắt quả tang ô tô trên vừa đón 6 người (4 người lớn, 2 trẻ em) từ đường Nguyễn Lương Bằng (quận Liên Chiểu). Qua làm việc, nam tài xế cho biết anh thấy những hành khách trên đăng bài trên mạng xã hội nên nhận chở về Quảng Bình với với giá 800.000 đồng/người lớn. 

Ngoài ra, những hành khách đón xe trên còn bị lực lượng chức năng xử phạt 200.000 đồng mỗi người về hành vi ra ngoài không cần thiết.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.