Vụ nữ sinh bị bắt quỳ, tát vào mặt: Đình chỉ học tập với 4 học sinh

(PLO)- Bốn học sinh tham gia vụ nữ sinh "bị bắt quỳ, tát vào mặt" xảy ra tại huyện Đăk Glei (Kon Tum) đã bị đình chỉ học tập.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 2-4, huyện Đắk Glei (Kon Tum) đã có báo cáo vụ việc một nữ sinh “bị bắt quỳ, tát vào mặt và quay clip đăng mạng xã hội” lên UBND tỉnh Kon Tum.

Theo đó, nữ sinh bị đánh trong clip được xác định là em YMT (học sinh Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Đăk Glei). Qua giám định, em YMT không bị thương tích, tinh thần và sức khỏe đã ổn.

Nữ sinh bị bắt quỳ tát vào mặt ở kon tum
Công an huyện Đăk Glei làm việc với học sinh tham gia vụ hành hung. Ảnh: AL.

Bốn học sinh nữ tham gia đánh là em PTTH (14 tuổi), Y Lịch (16 tuổi, cùng học Trường THCS Đăk Pek) và YLKT (16 tuổi), YAH (16 tuổi, cùng học Trường THPT Dân tộc nội trú huyện Đăk Glei).

Bước đầu, cơ quan công an xác định, vụ việc có dấu hiệu của các tội cố ý gây thương tích hoặc làm nhục người khác. Trong bốn học sinh tham gia vụ đánh, có một học sinh trên 16 tuổi. Nguyên nhân xảy ra vụ việc là do mâu thuẫn trên mạng xã hội.

Theo Huyện ủy Đăk Glei, Công an huyện đã triệu tập các em học sinh có liên quan lấy lời khai, củng cố hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật. Đồng thời, phân tích cho các em hiểu việc làm, hành vi của của mình là vi phạm pháp luật.

Trường THPT Dân tộc Nội trú huyện, Trường THCS xã Đăk Pek đã đình chỉ học tập của các em vi phạm để xử lý theo nội quy, quy chế của trường học.

Chi bộ Trường THPT Dân tộc Nội trú huyện Đăk Glei, Trường THCS xã Đăk Pek và Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện tiến hành kiểm điểm làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân có liên trong công tác quản lý học sinh để xảy ra vụ việc.

Vụ Nữ sinh bị bắt quỳ, có dấu hiệu tội gây thương tích
Do mâu thuẫn trên mạng xã hội, nữ sinh YMT bị nhóm bạn nữ đánh đập và quay clip. Ảnh cắt từ clip.

Phía gia đình của các nữ sinh tham gia đánh học sinh YMT đã đến gặp, xin lỗi gia đình và chịu trách nhiệm với hành vi của nữ sinh gây ra sự việc trên. Hai bên các gia đình thống nhất giải quyết vụ việc bằng hình thức dân sự và yêu cầu nhà trường có biện pháp giáo dục học sinh.

Trước đó, do có mẫu thuẫn trên mạng xã hội, khoảng 17 giờ ngày 27-3, bốn học sinh nữ trên đã đến ký túc xã của Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện tìm em YMT để giải giải quyết mâu thuẫn.

Tại đây, các em PTTH, LYKT và YAH bắt em YMT quỳ, yêu cầu xin lỗi và thay nhau dùng tay tát vào mặt, dùng mũ bảo hiểm đánh vào đầu. Học sinh YL không đánh nhưng dùng điện thoại quay video và đến ngày 29-3, clip được lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội.

Được biết, gia đình nữ sinh YMT có hoàn cảnh khó khăn, mẹ bị tâm thần, bố bỏ rơi hai mẹ con và YMT đang ở với ông bà ngoại.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.