Vụ nguyên nữ KSV nghi bị cắt cổ: Có khả năng nạn nhân tự sát

(PL)- Chiều 18-3, Công an TP Phan Rang-Tháp Chàm cho biết thi thể bà Phan Thị Nguyệt (nguyên kiểm sát viên vừa về hưu) đã được hỏa táng tại TP Nha Trang, Khánh Hòa.

Bà Nguyệt tử vong vào hôm 16-3 tại BV Chợ Rẫy TP.HCM sau 10 ngày điều trị tích cực các vết cắt ở cổ, bàn chân.

Ông Lâm chăm sóc bà Nguyệt đang điều trị tại khoa hồi sức cấp cứu BV Ninh Thuận chiều 7-3. Ảnh: M.TRÂN

Theo kết quả điều tra ban đầu, toàn bộ đồ đạc trong nhà bà Nguyệt không có dấu vết lục soát, mất mát; trần nhà, cửa ra vào không có dấu hiệu bị cạy phá, đột nhập. Tại khu vực phòng ngủ, công an phát hiện một bức thư có nội dung bà Nguyệt gửi cho chồng, đề cập việc bà tự sát. Công an đã gửi bức thư đi giám định chữ viết để phục vụ điều tra.

Công an TP Phan Rang-Tháp Chàm nhận định bà Nguyệt tử vong là do tự sát.

Sáng 6-3, khi người dân cùng dãy tập thể Trường Chính trị tỉnh Ninh Thuận nghe tiếng bà kêu cứu nên đạp cửa vào thì phát hiện bà nằm bên vũng máu. Người dân đưa bà Nguyệt đến BV Đa khoa tỉnh Ninh Thuận cấp cứu và cấp báo cơ quan chức năng.

MINH TRÂN

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.