Vụ mẹ khai tử cho con khi còn sống: Sai đến đâu chịu trách nhiệm đến đó

(PLO)- Liên quan đến vụ mẹ khai tử cho con khi vẫn còn sống, lãnh đạo phường Tân An (TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) cho biết, không phủ nhận trách nhiệm của cán bộ phường, ai sai đến đâu thì chịu trách nhiệm đến đó.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 23-5, trao đổi với PLO, ông Phạm Đình Trung, Chủ tịch UBND phường Tân An cho biết, trước mắt là để gia đình ông Nguyễn Thế Dũng (cha của đứa bé) gặp lại con trai. Sau đó, sẽ tiến hành các bước xử lý trách nhiệm của cán bộ để xảy ra sai sót trong quá trình cấp giấy chứng tử cho bà P. khi bà này khai không đúng sự thật.

“Chúng tôi sẽ tiến hành các thủ tục thu hồi giấy chứng tử đã cấp cho bà P. Về trách nhiệm của cán bộ phường liên quan đến những thiếu sót trong vụ việc, ai sai đến đâu thì sẽ phải chịu trách nhiệm đến đó, không đỗ lỗi vì điều gì cả”, ông Trung nói.

Lãnh đạo phường Tân An đang trao đổi sự việc với gia đình anh Dũng.

Lãnh đạo phường Tân An đang trao đổi sự việc với gia đình anh Dũng.

Gia đình anh Dũng cũng vừa đón con trai về Đắk Lắk. Hiện cơ quan Công an phường Tân Lợi đang làm việc với bà P. liên quan đến việc bà này khai tử cho con trai khi bé vẫn đang sống.

Anh Dũng cho biết, gia đình anh rất vui khi tìm thấy con trai. Trước mắt anh đề nghị cơ quan chức năng giao con trai cho anh chăm sóc, sau đó sẽ gửi đơn ra tòa để yêu cầu quyền được nuôi con.

Sẽ xử lý trách nhiệm cán bộ liên quan có sai sót trong vụ việc.

Sẽ xử lý trách nhiệm cán bộ liên quan có sai sót trong vụ việc.

Trước đó, trong chiều cùng ngày, hàng chục người trong gia đình anh Dũng đã kéo đến trụ sở UBND phường Tân An và bức xúc cho rằng nhiều ngày trôi qua nhưng lực lượng chức năng vẫn chưa tìm được chỗ ở của con anh.

Sau đó, bà P. đã đến Công an phường Tân Lợi để chỉ chỗ cho anh Dũng và gia đình đi gặp con trai.

Chiều cùng ngày, nhiều người trong gia đình anh Dũng đã đến trụ sở UBND phường Tân An.

Chiều cùng ngày, nhiều người trong gia đình anh Dũng đã đến trụ sở UBND phường Tân An.

Như PLO đã đưa tin, bà P. đến UBND phường Tân An làm thủ tục khai tử cho con trai mình là cháu NHL (3 tuổi). Bà P. khai cháu L mất do bệnh viêm phổi vào lúc 18 giờ 30 phút ngày 4-5. Đến ngày, 11-5, UBND phường Tân An cấp trích lục khai tử cho cháu L.

Đến 12-4, sau nhiều lần gọi điện video không thấy con, anh Dũng về Đắk Lắk để trình báo và đề nghị hỗ trợ tìm đứa con trai bị vợ cũ khai tử khi vẫn còn sống.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.