Người cha tìm con trai bị mẹ ruột khai tử dù cháu bé vẫn đang sống

(PLO)- Cha của cháu bé bị mẹ làm thủ tục khai tử khi đang sống ở TP Buôn Mê Thuột (Đắk Lắk) đề nghị cơ quan chức năng hỗ trợ tìm kiếm cháu bé. 
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Trưa 22-5, trao đổi với PLO, ông ông NTD (41 tuổi, ngụ huyện Cư Kuin, Đắk Lắk) cho hay ông đang tiếp tục tìm kiếm con trai mình là cháu bé bị mẹ làm thủ tục khai tử dù đang còn sống.

Đó là cháu NHL (3 tuổi), bị mẹ là bà TTNP (ngụ phường Tân An, TP TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) làm thủ tục khai tử và được UBND phường Tân An cấp chứng tử hôm 11-5 mà PLO đã thông tin.

Theo ông D., ông và bà P kết hôn năm 2018. Sau thời gian ngắn chung sống, hai vợ chồng ly hôn sau khi có con trai đầu lòng là cháu L. Đến cuối 2019, bà P. yêu cầu ông D. nuôi con nên ông nhận về rồi đưa đến tỉnh Kon Tum để làm thuê nuôi con.

Cuối tháng 4-2022, ông D. đưa con trai về Đắk Lắk để chữa bệnh và nhờ bà ngoại trông giữ, còn ông trở lại Kon Tum làm việc.

Ông D. trao đổi về sự việc. Ảnh AĐ

Ông D. trao đổi về sự việc. Ảnh AĐ

Đến ngày 12-5, ông D. nhiều lần gọi video để gặp con nhưng không được. Hai ngày sau, ông D. về Đắk Lắk. Khi ông D. hỏi bà P. con trai đang ở đâu để gặp, bà P. không trả lời mà đưa cho chồng cũ giấy chứng tử của con ông.

“Tôi không đánh vợ cũ, chỉ có cô ấy tát tôi mấy cái. Những ngày qua tôi liên tục liên hệ với cơ quan chức năng để tìm kiếm nơi ở của con trai mình nhưng không có kết quả. Tôi rất mong cơ quan chức năng hỗ trợ tìm kiếm con tôi". Ông D. cũng nói không có chuyện ông không hợp tác với cơ quan chức năng để làm rõ sự việc như cán bộ phường Tân An trả lời báo chí.

Như đã thông tin, UBND phường Tân An đang thu hồi giấy chứng tử đã cấp cho cháu NHL trong khi cháu bé đang sống cùng mẹ. UBND phường Tân An cũng đề nghị cơ quan công an xác minh, làm rõ mục đích việc bà TTNP làm thủ tục khai từ cho con trai mình khi cháu đang sống.

Khi đến UBND phường Tân An làm thủ tục khai tử cho con trai mình, bà P. khai cháu L. mất lúc 18 giờ 30 phút ngày 4-5 tại nhà do bệnh viêm phổi. Sau khi sự việc bị bại lộ, bước đầu bà P. khai với cơ quan chức năng là bà làm thủ tục khai tử cho con trai để gửi giấy khai tử cho chồng cũ, nhằm ngăn không cho người này gặp con trai. Theo bà P., bà và chồng cũ đã ly hôn thường mâu thuẫn. Nhiều lần bà bị chồng cũ đánh đập khi đến gặp con trai.

Lãnh đạo UBND phường Tân An thừa nhận cán bộ phường sơ suất không xác minh nên UBND phường đã làm giấy chứng tử con trai bà P.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.