Vụ đánh cờ bạc tỉ: Bắt phó chủ nhiệm UBKT Thành ủy Sóc Trăng

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Sóc Trăng đã khởi tố, bắt tạm giam 2 tháng đối với ông Đinh Văn Mười (56 tuổi) - phó chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Thành ủy TP Sóc Trăng - về tội đánh bạc.

Chiều 11-1, cơ quan cảnh sát điều tra đã khám xét nơi ở và làm việc của ông Mười.

Theo lời khai của ông Nguyễn Thanh Lèo - phó giám đốc Sở Giao thông vận tải Sóc Trăng, trước khi đánh những ván cờ tướng bạc tỉ với ông Trần Văn Tân - giám đốc Trung tâm đào tạo lái xe loại 3, ông Lèo đã nhiều lần đánh cờ tướng ăn tiền với ông Mười. Ông Lèo thua ông Mười tổng cộng 2,5 tỉ đồng và đã chung cho ông Mười được 1,9 tỉ đồng.
Trong những ngày qua, cơ quan chức năng đã cho các đối tượng tham gia đánh cờ bạc tỉ đối chất, dựng hiện trường những nơi mà các đối tượng thường xuyên tổ chức đánh bạc ăn tiền.
 
Theo H.DƯƠNG (Tuổi Trẻ)

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.