Quan chức tiền đâu nhiều thế?

(PL)- Trong tuần qua, sự kiện ông Nguyễn Thanh Lèo (Phó Giám đốc Sở GTVT tỉnh Sóc Trăng) và ông Trần Văn Tân (Giám đốc Trung tâm Đào tạo lái xe loại 3 thuộc Sở GTVT tỉnh Sóc Trăng) chơi ván cờ cá cược lên tới 5 tỉ đồng khiến dư luận bàng hoàng.

Và càng bàng hoàng hơn khi ông Lèo khai tổng số tiền ông thua độ ông Tân lên tới 22 tỉ đồng, đã trả được 5 tỉ đồng thì… mất khả năng chi trả.

Thời buổi này, đa số người dân kiếm tiền rất khó, nhà nước ta cũng phải “thắt lưng buộc bụng”, ấy vậy mà hai ông quan này có được rất nhiều tài sản rồi lại chơi ngông như vậy khiến ai cũng bất bình. Lương tháng của quan chức được bao nhiêu là câu hỏi được nhiều bạn đọc quan tâm nhất. Bạn Tran Thanh Tu (thanhtutran...@gmail.com) bình luận: “Lần đầu tiên trong đời nghe kỳ thủ thách đấu một ván cờ 5 tỉ đồng. Thử hỏi hai quan chức này tiền đâu lắm thế?”.

Không thể tự lý giải một cách đàng hoàng về số tiền cá cược của hai ông quan trên, độc giả quay sang nghi ngờ về nguồn gốc số tiền. Bạn V.Tính (v.tnh…@yahoo.com) viết: “Liệu có phải mấy ông này ăn hối lộ và tham nhũng mới có tiền bạc rủng rỉnh như thế? Đề nghị cơ quan chống tham nhũng tỉnh Sóc Trăng làm rõ cơ ngơi và sự giàu có bất thường của hai ông này, tịch biên tài sản bất minh để làm gương”. “Khách quan đánh giá thì biết đâu ông Lèo làm ăn thua lỗ lại tìm tới ông Tân để gỡ gạc thì sao? Nhưng dù sao đi nữa, một cán bộ cấp sở mà có hàng chục tỉ đồng cũng là điều bất thường” - bạn Nguyễn Cảnh Song (nguyencanhsong…@gmail.com) lý giải.

Quan chức tiền đâu nhiều thế? ảnh 1

Tương phản hoàn toàn với hai vị quan Lèo và Tân là hai người tử tế trúng độc đắc ở Long An. Chị bán vé số dạo Phạm Thị Lành vẫn giữ lời bán chịu 20 tờ vé số (trong đó có một số tờ trúng tổng cộng tới 6,9 tỉ đồng) cho anh Đỗ Ngọc Tuấn, dù lúc đó anh Tuấn chưa kịp trả tiền. Và anh Tuấn cũng hết sức tử tế: tặng lại chị Lành một tờ vé số trúng độc đắc để chung vui.

Nhiều bạn đọc bày tỏ sự ngưỡng mộ và kính phục hai người tử tế này. “Một người không tham lam, một người rộng rãi. Xã hội ai cũng như họ thì sẽ yên bình” - bạn Sắc viết. “Cách hành xử của chị Lành nhắc mọi người phải sống và đối xử với nhau cho phải, bởi tiền không phải là tất cả” (bạn Kì Anh, ...kianh@gmail.com). “Họ không phải là những người được giáo dục nhiều về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh nhưng họ đã làm quá tốt” - bạn Thắng (vga…@yahoo.com) nhận xét.

BÌNH AN lược thuật

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.