Vụ đâm chết người ở Củ Chi: Mâu thuẫn từ việc gọi tiếp viên vào nhậu chung

(PLO)- Do bị đánh, Phương rút dao mang theo đánh trả khiến một nam thanh niên gục chết trên đường Nguyễn Kim Cương, huyện Củ Chi.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 13-4, Công an huyện Củ Chi, TP.HCM khởi tố vụ án, khởi tố bị can với Ngô Văn Phương (26 tuổi, ngụ tỉnh Tây Ninh) để điều tra vụ án mạng khiến một người tử vong.

Nạn nhân là CSR (22 tuổi, quê An Giang, tạm trú huyện Củ Chi).

Hiện trường vụ án mạng trên đường Nguyễn Kim Cương, huyện Củ Chi, TP.HCM hôm 9-4

Hiện trường vụ án mạng trên đường Nguyễn Kim Cương, huyện Củ Chi ngày 9-4. Ảnh: HT

Theo điều tra ban đầu, chiều 9-4, Phương điều khiển xe máy cùng bạn đến quán karaoke trên đường Trần Thị Lan, xã Tân Thạnh Tây, huyện Củ Chi để uống bia và hát.

Tại quán, Phương gặp R và Tuân (32 tuổi, quê Sóc Trăng, tạm trú huyện Củ Chi) đi cùng nhóm bạn hơn 10 người ở phòng kế bên.

Phương có quen biết với Tuân vì làm chung ở công ty bao bì nên cả hai có "giao lưu" uống bia và ra khỏi phòng với ý định gọi tiếp viên nữ vào nhậu chung.

Phương kêu được 2 tiếp viên nữ vào phòng của mình, nhưng Tuân không chịu nên xảy ra to tiếng, cự với cãi nhau. Tuân đẩy Phương ngã xuống ghế.

Thấy vậy, 3 người trong nhóm của Tuân xúm lại đánh Phương nhưng không gây thương tích.

Phương xin lỗi rồi chạy xe máy về nhà trọ ở xã Tân Thạnh Tây thì phát hiện bỏ quên nón kết và áo khoác tại quán karaoke.

Phương đã đến Công an đầu thú, khai nhận hành vi

Phương đã đến Công an đầu thú, khai nhận hành vi. Ảnh: HT

Do vừa bị đánh nên Phương vào bếp của phòng trọ, lấy một con dao nhọn giấu vào túi quần rồi quay lại quán nhưng bạn đã trả tiền và mang đồ của mình ra về.

Tuân thấy Phương đến nên kêu về đi. Phương quay lại giao lộ đường Nguyễn Kim Cương và Trần Thị Lan cách quán 50 mét gặp bạn lấy đồ.

Lúc này, nhóm R chạy xe đến đánh Phương. Phương tức giận dùng dao đánh trả khiến đối phương trọng thương, gục tại chỗ.

R được đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi. Riêng Phương mang theo dao bỏ chạy bộ về phòng trọ cách hiện trường chừng 1km.

Đến tối cùng ngày, Phương mang theo hung khí đến Công an đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Hiện vụ việc đang được điều tra.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.