Cha mẹ ruột trong vụ bé trai bị bạo hành âm tính với ma túy

(PLO)- Qua kiểm tra, bố mẹ ruột của bé trai đều âm tính với ma túy và người mẹ thừa nhận có đánh con.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 12-4, Công an huyện Hóc Môn, TP.HCM vẫn đang phối hợp với các đơn vị liên quan lấy lời khai, lập hồ sơ vụ bé trai nghi vấn bị bạo hành trên địa bàn.

Nạn nhân là bé HK (hơn 2 tuổi), ngụ tại nhà trọ trên đường Thới Tam Thôn 16 (xã Thới Tam Thôn, huyện Hóc Môn).

Hình ảnh bé trai bị nhiều vết thương trên người. Ảnh: NDCC

Hình ảnh bé trai bị nhiều vết thương trên người. Ảnh: NDCC

Sau khi nhận được thông tin, Công an xã Thới Tam Thôn, Công an huyện Hóc Môn cũng như UBND xã đã tới nơi ở của bé để xác minh, làm rõ.

Lúc này, bé trai đã được đưa vào Bệnh viện Đa khoa Khu vực Hóc Môn cấp cứu. Các bác sĩ chẩn đoán bé bị gãy biến dạng tay phải, nhiều vết thương cũ ở vùng đầu, trán, môi, mũi, bỏng rộp độ 1 – 2 diện tích 6% nhiều nơi như bụng, ngực, bẹn và mông.

Theo người dân, bé trai sống cùng cha mẹ tại nhà trọ trên địa bàn xã Thới Tam Thôn, huyện Hóc Môn. Ảnh: HT

Theo người dân, bé trai sống cùng cha mẹ tại nhà trọ trên địa bàn xã Thới Tam Thôn, huyện Hóc Môn. Ảnh: HT

Bé trai được sơ cứu và chuyển lên bệnh viện tuyến trên để tiếp tục theo dõi, điều trị.

Trong khi đó, công an đã mời làm việc với cha mẹ ruột của bé trai. Cả hai người này được kiểm tra ma túy nhưng cho kết quả âm tính. Ban đầu, người mẹ đã thừa nhận có đánh con.

Trước đó, như đã đưa tin, sáng 12-4, cha mẹ của bé K đưa con tới phòng trọ của người cô ruột tên là T ở đường Tam Đông 20 cách nơi ở chừng khoảng 200 m để gửi.

Chị T sau đó phát hiện trên người bé trai có nhiều thương tích cả cũ và mới. Có một số vết bỏng ở vùng lưng như bị chích tàn thuốc; trên mặt, lỗ tai, ngực có thương tích như bị đánh đập. Ngoài ra, bé trai còn bị gãy tay phải.

Thấy bất thường, chị T có hỏi thì cha mẹ bé nói là cháu nghịch bị ngã, bị nước sôi văng trúng, gây bỏng rồi rời đi.

Chị T sau đó trình báo cơ quan chức năng. Bé trai cũng được đưa vào bệnh viện kiểm tra, sơ cứu vết thương.

Một số hàng xóm của bé trai cho biết khá bàng hoàng sau vụ việc. Theo đó, cha của bé tên C (khoảng 21 tuổi), người mẹ tên L (khoảng 20 tuổi). Cả hai thuê phòng trọ, sinh sống với hai người con được khoảng một tháng nay.

“Bé trai thể tạng yếu, không ngờ lại bị thương tích như vậy” – một người dân nói và cho biết cha mẹ bé thường không thấy đi làm, hay đóng kín cửa nhà trọ.

Vụ việc đang được điều tra, làm rõ.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.