Vụ con rể sát hại 4 người nhà vợ: Bố mẹ vợ bị chấn thương sọ não

(PLO)- Ngoài vợ và chị vợ bị Nay Y Tá đánh gục tại chỗ, đã tử vong, nghi can còn đánh bố mẹ vợ chấn thương sọ não.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 27-2, Công an huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng, đã bàn giao Nay Y Tá, (38 tuổi, ngụ thị trấn Thạnh Mỹ, huyện Đơn Dương) cho Công an tỉnh Lâm Đồng để tiếp tục điều tra hành vi giết người.

Ông Ya Tạo và bà Ka Nhàu bị đánh gục trong trại bò. Ảnh: VÕ TÙNG

Ông Ya Tạo và bà Ka Nhàu bị đánh gục trong trại bò. Ảnh: VÕ TÙNG

Cơ quan này cũng niêm phong camera ghi lại sự việc đau lòng trong trại bò để phục vụ công tác điều tra.

Trong diễn biến khác, thông tin từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng cho hay ông Ya Tạo (73 tuổi, bố vợ của Tá) đang được điều trị tại khoa Ngoại Thần kinh.

Ông Ya Tạo và vợ bị con rể đánh chấn thương sọ não. Ảnh: VÕ TÙNG

Ông Ya Tạo và vợ bị con rể đánh chấn thương sọ não. Ảnh: VÕ TÙNG

Cùng với ông Tạo, bà Ka Nhàu (70 tuổi, mẹ vợ của Nay Y Tá) cũng được điều trị tại khoa Hồi sức tích cực. Hiện tại bà Ka Nhàu đã có nhận thức nhưng vẫn còn máu bầm nên đang được điều trị tích cực.

Như PLOđã thông tin, chiều 26-2, cả ông Ya tạo và bà Ka Nhàu nhập viện cấp cứu trong tình trạng chấn thương sọ não.

Tang thương bao trùm khu vực thị trấn Thạnh Mỹ. Ảnh: VÕ TÙNG

Tang thương bao trùm khu vực thị trấn Thạnh Mỹ. Ảnh: VÕ TÙNG

Trở lại vụ án mạng thương tâm ở thị trấn Thạnh Mỹ, trao đổi với PLO, người thân của gia đình nạn nhân cho biết chiều 26-2 Nay Y Tá và vợ là chị Ma Huyền xảy ra mâu thuẫn trong việc chia tài sản đất đai, tiền bán phân bò với gia đình vợ.

Trong khi cãi vã to tiếng, Na Y Tá lấy một cây gậy có gắn đinh đánh chị Huyền. Thấy con bị hành hung, ông Tạo, bà Nhàu và chị Pơ Jum Nai Đơn từ vườn kế bên chạy sang can ngăn.

Lúc này, Nay Y Tá dùng gậy tấn công khiến bố mẹ vợ gục tại chỗ. Chị Pơ Jum Nai Đơn chạy ra ngoài đường kêu cứu nhưng bị Tá đuổi theo, đánh gục tại chỗ.

Vụ án mạng đau lòng đã để lại 2 đứa trẻ bơ vơ. Ảnh: VÕ TÙNG

Vụ án mạng đau lòng đã để lại 2 đứa trẻ bơ vơ. Ảnh: VÕ TÙNG

Thông tin từ gia đình nạn nhân cho biết Nay Y Tá quê ở Phú Yên, sau khi kết hôn với chị Ma Huyền, Tá về quê vợ tại Thạnh Mỹ ở rể. Nay Y Tá và chị Ma Huyền có hai con.

“Trước khi xảy ra vụ việc đau lòng này, Nay Y Tá đã từng đánh đập vợ phải nhập viện cấp cứu. Sự việc đã được trình báo công an nhưng sau đó hai bên đã giảng hòa” - người thân của chị Ma Huyền kể.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.