Vụ con rể sát hại 4 người nhà vợ: Hung thủ từng nhiều lần đánh vợ

(PLO)- Khi hai vợ chồng đang cãi nhau, bố mẹ và chị vợ chạy qua can ngăn thì bị con rể sát hại.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 27-2, Công an tỉnh Lâm Đồng đã bắt giữ Nay Y Tá (38 tuổi, ngụ thị trấn Thạnh Mỹ, huyện Đơn Dương) đồng thời hoàn tất khám nghiệm hiện trường để điều tra Tá hành vi giết người.

Bốn người trong gia đình bị Nay Y Tá sát hại dã man là Ma Huyền (40 tuổi, vợ của Nay Y tá); Pơ Jum Nai Đơn (50 tuổi, chị vợ); ông Ya Tạo (73 tuổi, là bố vợ) và bà Ka Nhàu (70 tuổi, là mẹ vợ) của Nay Y Tá.

Người dân ở Thạnh Mỹ bàng hoàng trước vụ án mạng. Ảnh: VÕ TÙNG

Người dân ở Thạnh Mỹ bàng hoàng trước vụ án mạng. Ảnh: VÕ TÙNG

Theo người thân của gia đình, lúc 15 giờ 30 ngày 26-2, Nay Y Tá và chị Ma Huyền xảy ra mâu thuẫn, cãi nhau to tiếng trong trại bò.

Chân dung gã con rể sát hại bốn người trong gia đình vợ. Ảnh: VÕ TÙNG

Chân dung gã con rể sát hại bốn người trong gia đình vợ. Ảnh: VÕ TÙNG

Thấy vợ chồng con gái xô xát, bố mẹ và chị gái của chị Huyền chạy sang can ngăn. Lúc này, Tá đã dùng gậy đánh chị Huyền nên ba người vào can thì bị Tá dùng gậy đánh gục tại chỗ.

Chị Ma Huyền được người thân tổ chức tang ma. Ảnh: VÕ TÙNG

Chị Ma Huyền được người thân tổ chức tang ma. Ảnh: VÕ TÙNG

Riêng chị Pơ Jum Nai Đơn chạy ra đường kêu cứu, bị Tá truy đuổi, đánh gục.

Hai nạn nhân được xác định đã chết là chị Ma Huyền và chị Pơ Jum Nai Đơn. Trong khi ông Tạo và bà Nhàu bị thương rất nặng, đang được cấp cứu ở bệnh viện.

Hiện trường vụ án mạng thương tâm. Ảnh: VÕ TÙNG

Hiện trường vụ án mạng thương tâm. Ảnh: VÕ TÙNG

Sáng 27-2, chị Ma Huyền được người nhà đưa từ bệnh viện về nhà ở đường Phan Chu Trinh, thị trấn Thạnh Mỹ để tổ chức tang ma.

Trao đổi với PLO, một người thân của gia đình Nay Y Tá cho biết người đàn ông này rất cộc cằn, thường xuyên đánh chị Huyền.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.