Vụ cháy 14 người chết: 'Chị tôi mới lấy chồng 2 tháng'

(PLO)- Khi biết thông tin về vụ cháy 14 người chết ở phố Trung Kính, anh V tìm đến hiện trường, sau đó là nhà tang lễ Cầu Giấy, mới hay chị gái nhà bác mới lấy chồng 2 tháng không may đã tử vong.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Vụ cháy 14 người chết ở phố Trung Kính xảy ra rạng sáng nay, 24-5. Các nạn nhân tử vong được đưa đến nhà tang lễ Cầu Giấy để lo hậu sự.

Ngồi thất thần bên ngoài nhà tang lễ, anh V (quê Bắc Ninh, sinh viên một trường đại học ở Hà Nội), đau đớn cho hay, chị H con nhà bác ruột là một trong số những nạn nhân xấu số tử vong trong vụ cháy ở phố Trung Kính.

Người thân vụ cháy 14 người chết 'Chị tôi mới lấy chồng 2 tháng'.jpg
Anh V. chia sẻ với PV bên ngoài nhà tang lễ Cầu Giấy. Ảnh Phi Hùng

Theo V, sáng nay, anh đến trường, trong lúc học, anh V thấy tin báo về vụ cháy trên mạng xã hội và ở khu vực Trung Kính, nơi người chị gái thuê trọ. Linh cảm có chuyện chẳng lành, anh V gửi tin nhắn qua messenger nhưng chị không trả lời.

Bấm điện thoại gọi cũng không liên lạc được. Anh V bỏ học chạy đến khu vực xảy ra đám cháy, sau đó tìm đến nhà tang lễ Cầu Giấy thì biết người chị đã tử vong.

Chia sẻ thêm, anh V cho hay, chị H mới lấy chồng được khoảng 2 tháng. Trước đó, chị thuê trọ ở phố Trung Kính được khoảng hơn 1 năm. Sau khi lập gia đình, hai vợ chồng ở cùng nhau tại địa chỉ trên, chị H làm công việc liên quan đến tiếng Nhật.

An ninh thắt chặt tại khu vực nhà tang lễ vụ cháy 14 người chết 77.jpg
Một gia đình đau đớn khi có người thân gặp nạn trong vụ cháy 14 người chết. Ảnh Xuân Nguyễn

"Nhà tôi ở Bắc Ninh, hôm thứ Ba vừa qua, tôi còn sang nhà chị để hỏi đưa chị lên Hà Nội, nhưng chị tôi không đi để hôm sau lên cùng em trai ruột. Không ngờ hôm đó là lần gặp cuối của tôi với chị" - anh V nói.

Ghi nhận tại khu vực nhà tang lễ Cầu Giấy sáng nay, an ninh được thắt chặt, bên ngoài nhà tang lễ có sự xuất hiện của người nhà các nạn nhân trong tâm trạng buồn bã, rầu rĩ. Song song với công tác điều tra, khắc phục hậu quả vụ tai nạn, cứu chữa người bị thương, việc lo hậu sự cho các nạn nhân xấu số cũng được các cấp chính quyền Hà Nội tiến hành khẩn trương.

Cũng trong sáng nay, Thủ tướng Phạm Minh Chính gửi lời thăm hỏi, chia buồn sâu sắc tới thân nhân, gia đình người bị nạn trong vụ cháy và ông giao Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà xuống hiện trường trực tiếp chỉ đạo giải quyết hậu quả vụ cháy.

Như PLO đã đưa tin, khoảng 0 giờ 30 sáng nay, ngôi nhà trong ngõ 119 Trung Kính (phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội) cháy dữ dội. Ngọn lửa nhanh chóng lan rộng, khói đen bốc cao. Ngôi nhà 5 tầng cho thuê trọ, tầng 1 có cửa hàng sửa chữa xe máy, xe đạp điện.

Ban đầu lực lượng chức năng xác định vụ cháy đã khiến 14 người chết, nhiều người bị thương đang được cấp cứu tại bệnh viện.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.