Vụ cả xã kêu cứu vì xe ben: Xe ben đã tông gãy chân học sinh

(PLO|)- “Cháu đã cố đi sát lề đường rồi nhưng chú lái xe ben cứ ép xe sát vào lề để rẽ phải đi theo hướng về Long Thàng nên mới tông phải xe đạp của cháu, khiến cháu bị gãy chân”. Em Châu Lê Hoàng Oanh (12 tuổi, ngụ khu 5, ấp 2, xã An Hòa, TP Biên Hòa, Đồng Nai), học sinh lớp 8 Trường THCS Hòa Hưng (xã An Hòa), cho biết như trên.

Đi sát lề đường nhưng vẫn bị tông gãy chân

Ngày 9-11, đang nằm điều trị tại BV Nhi đồng Đồng Nai, em Hoàng Oanh vẫn chưa hết sợ hãi kể lại sự việc bị xe ben ép và tông gãy chân mình. Theo đó, khoảng 9 giờ sáng 2-11, em Oanh đi xe đạp đến trường để mua dụng cụ học tập. Mua đồ xong, em đạp xe về, cách Trường THCS Hòa Hưng khoảng 300 m thì bị chiếc xe ben biển số 60C-22… ép sát rồi tông vào xe đạp em Oanh.

Em Oanh bị xe ben tông gãy chân. Ảnh: TIẾN DŨNG

Cú va chạm mạnh khiến em Oanh ngã xuống đường gãy chân, còn xe đạp của em bị cuốn vào gầm xe ben bẹp dúm. 

Chị Lê Thị Kim Hà (mẹ em Oanh) bức xúc: “Đường Ngô Quyền vừa nhỏ lại vừa hẹp nhưng xe ben chạy rất nhanh, nối tiếp nhau thành từng đoàn. Con tôi đi học trên đường này tôi rất lo lắng. Vì trước đó không được may mắn như con tôi, trong khúc chợ đã có người bị xe ben cán chết. Tôi chỉ lo các cháu còn nhỏ, xe nhiều nếu đi không cẩn thận rất dễ gặp chuyện".

 Đường Ngô Quyền đi qua địa phận xã An Hòa, hằng ngày có hàng trăm lượt xe ben quá tải lưu thông với tốc độ cao bất chấp việc gây nguy hiểm cho học sinh và người dân. Ảnh: TIẾN DŨNG

Thầy Trần Văn Nhân, giáo viên Trường Tiểu học An Hòa, cho biết: “Hằng ngày từ 6 giờ đến 7 giờ sáng là thời gian công nhân đi làm, học sinh đi học rất đông. Thế nhưng xe ben nối đuôi nhau chạy thành đoàn gây tắc nghẽn giao thông và gây tai nạn. Nhất là tình trạng xe ben ép xe của học sinh, thậm chí của người lớn xảy ra thường xuyên. Thầy cô và nhân dân rất bức xúc nhưng ai cũng ngại không dám lên tiếng vì sợ bị trả thù”.

 Chính quyền địa phương bất lực

Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, ông Tăng Văn Giáp - Phó Chủ tịch UBND xã An Hòa cho biết: “Xe ben chạy thành từng đoàn, khi ra vào giao lộ giữa đường Ngô Quyền và quốc lộ 51 gây ùn tắc giao thông, đoàn xe hoạt động liên tục từ 5 giờ sáng đến 20 giờ đêm rất nguy hiểm cho nhân dân sống hai bên đường, nhất là vào giờ cao điểm các em học sinh nhập học và tan trường, công nhân đi làm nhưng địa phương không xử lý được vì vượt quá thẩm quyền”.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.