Vụ bộ xương không đầu ở Bình Phước: Xác định được danh tính

(PLO)- Hai tháng trước, người nhà ở Đắk Nông đã bị mất liên lạc với nạn nhân...

Ngày 26-11, Công an tỉnh Bình Phước cho biết danh tính người chết được phát hiện tại xã Đồng Tâm (huyện Đồng Phú, Bình Phước) là Nguyễn Văn Thiên (32 tuổi, ngụ Đắk Nông).

Khu vực phát hiện bộ xương không đầu. Ảnh: KD

Theo gia đình nạn nhân, từ tháng 8-2019, anh Thiên vào Đồng Nai đi học tiếng Nhật. Đến ngày 24-9-2019, anh Thiên bắt xe khách đi thăm bạn bè.

Camera hành trình chiếc xe khách anh Thiên thể hiện nạn nhân xuống xe tại Km17, thuộc địa phận xã Đồng Tâm vào chiều 24-9. Từ thời điểm này, gia đình mất liên lạc cho đến khi phát hiện thi thể.

NhưPLOđã đưa tin, chiều 23-11, một người dân đi hái rau phát hiện gần con suối Lớn (xã Đồng Tâm, huyện Đồng Phú) một bộ xương người không có đầu.

Mở rộng khu vực khám nghiệm, cơ quan công an tìm thấy phần đầu cách hiện trường hơn 50 m, phần xương hàm cách đó 200 m.  Một túi xách du lịch dính nhiều bùn đất cũng được phát hiện tại hiện trường vụ việc.

Vụ việc vẫn đang được điều tra làm rõ.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.