Vụ bé trai 3 tuổi nghi bị ép dùng ma túy: Bé vẫn đang ở làng trẻ SOS

(PLO)- Bé trai trong vụ việc “nghi bị ép dùng ma túy” vẫn đang được chăm sóc ở Làng trẻ em SOS ở quận Gò Vấp, TP.HCM.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 14-4, anh TMT (31 tuổi, ngụ quận Tân Bình) là cha ruột của bé TNAT (3 tuổi) cho biết hiện bé vẫn đang ở Làng trẻ em SOS ở quận Gò Vấp.

Bé AT là bé trai nghi bị bố dượng là Lê Văn Bậm (44 tuổi, ngụ quận 10) ép cho dùng ma túy đá trong các clip lan truyền trên mạng xã hội trước đó.

Hình ảnh bé trai nghi bị ép dùng ma túy đá khiến nhiều người bàng hoàng. Ảnh: Cắt từ clip

Hình ảnh bé trai nghi bị ép dùng ma túy đá khiến nhiều người bàng hoàng. Ảnh: Cắt từ clip

Sau khi vụ việc xảy ra, Công an huyện Hóc Môn phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM xác định nơi ở, mời làm việc với mẹ của bé là chị NTN (23 tuổi, ngụ quận Tân Bình) và Bậm.

Theo anh T, do vướng một số thủ tục, anh chưa thể đưa con trai về cùng sống chung. Do người mẹ bị tạm giữ để điều tra nên bé AT được đưa vào Làng trẻ em SOS để chăm sóc.

Anh T cũng đã đến Làng trẻ để thăm và biết con sức khỏe bình thường, hòa đồng với các bé đang được chăm sóc, nuôi dưỡng tại đây.

“Gần một tháng qua tôi vẫn đang cố gắng làm giấy tờ, hoàn tất các thủ tục để đưa con về nhưng chưa được” – anh T nói.

Lê Văn Bậm sau đó bị công an khởi tố, bắt tạm giam. Ảnh: NT

Lê Văn Bậm sau đó bị công an khởi tố, bắt tạm giam. Ảnh: NT

Như PLO đã đưa tin, vào cuối tháng 3, anh T phát hiện việc con trai 3 tuổi nghi bị bạo hành, bị ép cho dùng ma túy đá nên trình báo công an.

Theo đó, anh T và chị N là vợ chồng, có hai con, bé AT là con thứ. Do mâu thuẫn, người vợ đã đưa hai con bỏ đi, chung sống như vợ chồng với Bậm.

Cuối năm 2022, khi nghe thông tin N có sử dụng ma túy nên anh T đã đưa con đầu về nhà. Riêng bé AT vẫn sống với mẹ. Sau đó, anh T phát hiện các clip nên báo công an và đăng tải lên mạng. Vụ việc khiến dư luận bàng hoàng.

Công an TP.HCM phối hợp với Công an huyện Hóc Môn vào cuộc điều tra, truy xét. Bậm và chị N sau đó bỏ trốn.

Đến 15 giờ 30 phút ngày 26-3, các trinh sát bắt giữ Bậm khi đang lẩn trốn tại xã Tân An Hội, huyện Củ Chi.

Khám xét chỗ ở của Bậm, cơ quan chức năng thu giữ 0,21 g ma túy và một số tang vật liên quan. Bậm và N cũng được xác định dương tính với ma túy; cháu AT âm tính và đã được Công an TP.HCM đưa đi kiểm tra sức khỏe tại bệnh viện, kết quả sức khỏe ổn định, chưa có dấu hiệu bất thường.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.