Vụ bắt cóc giám đốc nước ngoài: Truy bắt kẻ trực tiếp bắt giữ con tin

(PLO)- Công an tỉnh Bình Dương đang truy bắt nghi can cuối cùng trong nhóm 4 đối tượng tham gia tổ chức bắt cóc giám đốc nước ngoài xảy ra trên địa bàn.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Đến tối 22-12, Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Bình Dương) vẫn đang ráo riết truy bắt Trần Phan Vũ Thanh (trú tại Kiên Giang), là một thành viên trong nhóm bắt cóc giám đốc người nước ngoài để tống tiền.

bắt cóc
Zhao Xin, Dương Thúy Ái, Nguyễn Khánh Vĩ (từ trái qua) đã bị bắt. Ảnh: LA

3 thành viên khác trong nhóm bắt cóc trước đó đã bị bắt, gồm: Zhao Xin (quốc tịch Trung Quốc) được xác định là đối tượng cầm đầu; Dương Thúy Ái (trú tại An Giang) là người tình của Zhao Xin; và Nguyễn Khánh Vĩ (trú tại Kiên Giang).

Qua lời khai ban đầu của các đối tượng, cơ quan công an xác định Zhao Xin và Thanh là hai người trực tiếp bắt cóc người đàn ông tên G (quốc tịch Trung Quốc), Giám đốc một công ty nội thất ở khu công nghiệp Tân Bình, thị trấn Tân Bình, huyện Bắc Tân Uyên.

bắt cóc
Số tiền 4,5 tỉ đồng, lực lượng công an thu giữ khi bắt giữ nhóm bắt cóc. Ảnh: LA

Sau khi bắt cóc được ông G, Zhao Xin và Thanh đưa người này về một nhà xưởng tại phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một, do Dương Thúy Ái thuê để chứa hàng.

Tại đây, hai người đánh đập dã man ông G và gọi điện thoại cho người thân ông G đòi tiền chuộc. Nhóm này dọa nếu người thân ông G không đưa tiền chuộc mà báo công an thì sẽ giết con tin.

Khi phát hiện lực lượng công an bao vây, Thanh đã bỏ trốn.

Kế hoạch bắt cóc đồng hương

Theo cơ quan công an, khoảng tháng 7-2023, Zhao Xin nhập cảnh vào Việt Nam theo diện du lịch và đến ở cùng bạn gái là Dương Thúy Ái tại một ngôi nhà tại phường Hòa Phú, Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

Thời gian ở tại đây, Zhao Xin quen biết thêm Nguyễn Khánh Vĩ và Trần Phan Vũ Thanh.

Do cần tiền tiêu xài, đầu tháng 12-2023, Zhao Xin lên kế hoạch tìm người nước ngoài đang sinh sống tại Bình Dương để bắt cóc, đòi tiền chuộc.

Qua theo dõi, cả nhóm phát hiện người đàn ông tên G, quốc tịch Trung Quốc, Giám đốc một công ty nội thất ở khu công nghiệp Tân Bình, thị trấn Tân Bình, huyện Bắc Tân Uyên thường xuyên đi lại một mình nên quyết định hành động.

Ngày 21-12, Zheo Xin và Thanh đi xe máy bám theo ô tô của ông G, rồi bất ngờ chặn xe khống chế, bắt cóc người giám đốc này, đưa về một nhà xưởng tại phường Hòa Phú vốn do Dương Thúy Ái thuê để chứa hàng.

Tại đây, Zhao Xin gọi điện cho người nhà ông G để đòi 5 tỉ đồng tiền chuộc. Nếu gia đình không đồng ý Zhao Xin dọa sẽ giết ông G. Ngay lập tức, người nhà ông G đã chuẩn bị tiền, nhưng đồng thời báo công an.

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bình Dương phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ vào cuộc điều tra.

Chỉ một thời gian ngắn, lực lượng công an đã xác định được vị trí của nhóm bắt cóc. Các tổ trinh sát bí mật bao vây, áp sát khống chế bắt giữ 3 thành viên của nhóm bắt cóc và giải cứu an toàn cho con tin.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.