Vụ bắt cóc cháu bé lớp 1: Đà Lạt chỉ đạo các trường kiểm soát chặt việc đưa đón học sinh

(PLO)- Đen vào trường gặp cô giáo nói dối là cha rồi bắt cóc cháu bé chở về hướng đường Khe Sanh.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 20-10, UBND TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng cho biết đã chỉ đạo các trường học trên địa bàn tăng cường kiểm soát việc đưa, đón học sinh ở các trường học trên địa bàn.

Động thái này được đưa ra sau khi Công an TP Đà Lạt đã giải cứu thành công cháu bé bị bắt cóc ở trường Tiểu học Hùng Vương vào tối ngày 19-10.

Cụ thể, Đoàn Văn Đen (30 tuổi, ngụ xã Đại Hải, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng), là người có quan hệ tình cảm với mẹ cháu bé bị bắt cóc là chị Nguyễn Thị V (41 tuổi, ngụ phường 2, TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị).

Thời gian gần đây, Đen và chị Nguyễn Thị V xảy ra mâu thuẫn, Đen nhiều lần đề nghị hàn gắn nhưng không được chị V chấp nhận.

Chiều 19-10, Đen vào trường Tiểu học Hùng Vương, gặp cô giáo của cháu Nguyễn Trần Phúc A (6 tuổi), là học sinh lớp 1 nói rằng Đen là ba của cháu A và đến đón cháu về. Đen còn cho biết thêm mẹ cháu A bị bệnh.

den-5969-545.jpg
Tại công an phường 10, Đen đã khai nhận toàn bộ hành vi của mình.. Ảnh: VT

Do có mối quan hệ từ trước nên khi cô giáo hỏi thì cháu A xác nhận Đen là cha.

Sau khi rời trường học, Đen dùng xe máy Sirius biển số 49E1-192.36 chở cháu A hướng về đường Khe Sanh.

Nhận tin báo, Công an TP Đà Lạt đã chỉ đạo Đội CSHS phối hợp với Phòng CSHS Công an tỉnh Lâm Đồng vào cuộc.

Đồng thời, lãnh đạo công an tỉnh Lâm Đồng cũng chỉ đạo tất cả các chốt, trạm tuần tra kiểm soát để bắt giữ xe máy Sirius mà Đen đang dùng để chở cháu A.

Vào cuộc truy bắt, các chiến sĩ CSHS phát hiện xe máy Sirius này lưu thông hướng từ TP Đà Lạt theo đường Khe Sanh (Đèo Mimosa) hướng về huyện Đức Trọng nên huy động lực lượng siết vòng vây.

Khi đuổi đến hẻm Bình Yên, đường Khe Sanh, phường 10 thì phát hiện Đen bỏ xe, ôm cháu bé bỏ chạy.

hhh.jpg
Đại tá Trần Vĩnh Phú, Trưởng Công an TP Đà Lạt đã bàn giao cháu A cho người mẹ. Ảnh: VT

Khi truy đuổi đến một khu vườn ở số 25 Khe Sanh, công an đã dồn Đen vào bờ tường và nhanh chóng khống chế, bắt giữ, giải cứu thành công cháu A.

Khai với công an, Đen cho biết mục đích bắt giữ cháu A là để ép chị V quay lại với mình.

Ngoài ra, Đen còn khai nhận trước đó đã nhiều lần đánh chị V, gây thương tích rồi lấy xe máy, điện thoại di động và khoảng 1,3 triệu đồng của chị V.

Cùng với việc lấy lời khai, tối cùng ngày Đại tá Trần Vĩnh Phú, Trưởng Công an TP Đà Lạt đã trực tiếp bàn giao cháu A cho chị V.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.