Vụ bánh xèo: Yêu cầu họp kiểm điểm trưởng công an phường

(PLO)- Đại tá Trần Thanh Hải, Trưởng Công an quận Thanh Khê (TP Đà Nẵng), đã yêu cầu Công an phường Thanh Khê Đông tổ chức một buổi họp kiểm điểm Trung tá Nguyễn Tri Phương (trưởng công an phường này).

Ngày 13-4, Đại tá Trần Thanh Hải, Trưởng Công an quận Thanh Khê (TP Đà Nẵng), cho biết đã nhận được báo cáo từ Công an phường Thanh Khê Đông liên quan đến vụ cô gái bị đánh trong quán bánh xèo.

Cô Như bị đánh trong quán bánh xèo sau khi lời qua tiếng lại với Khang. Ảnh: HẢI HIẾU.

Đại tá Hải đã yêu cầu Công an phường Thanh Khê Đông tổ chức một buổi họp kiểm điểm Trung tá Nguyễn Tri Phương (trưởng công an phường này).

Theo diễn biến vụ việc, tối 8-4, Nguyễn Trần Vĩnh Khang (22 tuổi, là cháu và của trưởng Công an phường Thanh Khê Đông) xảy ra mâu thuẫn về việc được ăn trước bánh xèo với Trần Thị Quỳnh Như (33 tuổi). Khang đã đánh chị Như nhập viện với tình trạng đa chấn thương trong quán tại địa chỉ 302 Phạm Cự Lượng (phường An Hải Đông, quận Sơn Trà).

Sau đó, Khang được đưa về trụ sở công an sở tại để làm việc. Lúc này, Trung tá Phương đã dùng ô tô công vụ của Công an phường Thanh Khê Đông đến đón Khang về nhà.

Đại tá Hải phân tích, nếu vì mục đích cá nhân, gia đình thì không được đi xe công. Trong vụ này, Công an quận Sơn Trà cũng không yêu cầu phối hợp, nên việc đi xe qua phường An Hải Đông là không đúng.

“Do giải quyết giữa việc công và việc tư không rõ ràng nên người dân phản ánh thì phải công nhận. Lãnh đạo công an quận sẽ chủ trì cuộc họp kiểm điểm tại phường Thanh Khê Đông sau đó sẽ báo cáo kết quả lên công an thành phố xem xét”, ông Hải nói.

Theo báo cáo của Trung tá Nguyễn Tri Phương, Trưởng Công an phường Thanh Khê Đông, khi tuần tra ông nhận được cuộc gọi của chị dâu và anh ruột về việc Khang xảy ra xô xát tại phường An Hải Đông. Cuộc xô xát với Khang có một người ngụ phường ông Phương quản lý. Sẵn đang đi trên xe tuần tra nên ông Phương cho ô tô chạy qua phường khác.

Lúc đến thấy một số thanh niên đang hăm he sẽ đánh cháu mình. Sợ Khang xảy ra chuyện nên ông Phương cho cháu lên ô tô công vụ rồi đưa về nhà ở phường Hòa Xuân (quận Cẩm Lệ).

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.