Gia đình xin lỗi cô gái bị đánh ở quán bánh xèo

(PLO)- Công an quận yêu cầu trưởng công an phường Thanh Khê Đông - chú ruột của Khang - giải trình việc đi xe công vụ sang địa bàn phường bạn.

Ngày 10-4, trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, Nguyễn Trần Vĩnh Khang (22 tuổi, ngụ quận Cẩm Lệ) – người đánh chị Nguyễn Thị Quỳnh Như (32 tuổi) trong quán bánh xèo phải nhập viện, cho biết do vừa lo đi học cộng với làm việc với công an nên chưa có thời gian đến thăm hỏi nạn nhân.

Chị Như tại bệnh viện. Ảnh: HẢI HIẾU.

Khang cho hay đã nhờ cha mình đến thăm hỏi chị Như trước, Khang đang cố gắng sắp xếp thời gian để đến xin lỗi nạn nhân.

Cùng ngày, ông Nguyễn Hữu Chỉnh (cha Khang) đã viết lên mạng xã hội  lời xin lỗi công khai.

Ông Chỉnh cho biết hôm xảy ra vụ việc, ông có chạy đến Công an phường An Hải Đông để tìm hiểu sự việc. Sau khi biết rõ ngọn nguồn, thấy con mình sai, ông đã ra nói chuyện với chị Võ Thị Kim Lan (người em dâu nạn nhân).

Lúc này, một công an phường Thanh Khê Đông (người đi tuần tra cùng ông Nguyễn Tri Phương-Trưởng Công an phường Thanh Khê Đông) cũng đến cùng nói chuyện.

Theo ông Chỉnh, trong cuộc nói chuyện này, ông và cán bộ công an phường Thanh Khê Đông có nói về chỗ ở của hai người. Lúc này, ông Chỉnh không còn ở đường Trịnh Công Sơn nữa mà đã chuyển về phường Hòa Xuân (quận Cẩm Lệ). Trong cuộc nói chuyện ông có nhắc đến việc mình là hàng xóm của đại tá Trần Mưu, Phó Giám đốc Công an TP Đà Nẵng.

“Tôi không có ý gì đưa anh Trần Mưu ra hù dọa ai hết. Cháu gái đó nghe câu chuyện của tôi nên phóng đại lên vậy. Làm như vậy rất ảnh hưởng đến anh Mưu”, ông Chỉnh cho hay.

Ông Chỉnh cho biết thêm sau hôm xảy ra vụ việc, ông Chỉnh đã tìm đến bệnh viện thăm hỏi nạn nhân. Nhiều người trong gia đình chị Như đã nhận lời xin lỗi, riêng chồng nạn nhân vẫn còn khá bức xúc.

“Cháu nó bức xúc đánh phụ nữ như vậy là không đúng. Tôi sẽ dẫn cháu đến xin lỗi nạn nhân và gia đình, mong được bỏ qua”, ông Chỉnh nói.

Trên trang Quản lý đô thị Đà Nẵng, ông Chỉnh chia sẻ ông đã phân tích cho con thấy những cái đúng, cái sai của mình. "Hơn nữa con tôi cũng đã đủ tuổi công dân phải chịu trách nhiệm trước hành vi của mình. Rất mong dư luận xã hội nói đúng sự việc", ông Chỉnh cho hay.

Cùng ngày, Đại tá Trần Thanh Hải (Trưởng Công an quận Thanh Khê) cho biết đã yêu cầu ông Nguyễn Tri Phương-Trưởng Công an phường Thanh Khê Đông (chú ruột của Khang-PV), viết báo cáo để giải trình về việc lấy xe công vụ đi qua địa bàn phường An Hải Đông.

Đại tá Hải cho rằng nếu việc lấy xe công vụ đi làm việc riêng là trái quy định. Còn vụ việc liên quan đến công dân phường mình quản lý nhưng chưa có yêu cầu phối hợp của đơn vị bạn mà lấy xe công vụ đi cũng bất hợp lý.

“Chúng tôi đang chờ báo cáo của phường gửi lên để xem xét, sai đến đâu xử lý đến đó”, ông Hải cho hay.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.