Vụ án mạng tại Đắk Lắk: Hung thủ là người tình?

(PL)- “Nguyên nhân bước đầu vụ án mạng khiến ba người bị chém gục trong quán cháo vịt tại huyện Ea H’leo vào chiều 6-10 đã được xác định” - chiều 8-10, Đại tá Nguyễn Văn Bôn, Trưởng phòng CSĐT tội phạm về TTXH (Công an tỉnh Đắk Lắk), thông tin.

Theo Đại tá Bôn, hai nạn nhân bị thương là bà Phạm Thị Diệu Hạnh (chủ quán cháo vịt Hạnh) và Mạc Thị Tâm Như (SN 2011, con gái bà Hạnh) đã hồi tỉnh và có những lời khai ban đầu. Theo đó, chiều 6-10, bà Hạnh cùng con gái đang dọn quán chuẩn bị bán hàng thì Lê Sĩ Luận (SN 1965, quê tỉnh Phú Yên, tạm trú tại huyện M’Đrắk, Đắk Lắk) đi vào trong quán và hai người xảy ra mâu thuẫn, cãi vã. Bất ngờ ông này dùng búa bổ củi tấn công nhiều nhát vào đầu bà Hạnh. Cháu Như đang ở ngoài quán, nghe tiếng mẹ kêu la, chạy vào trong nhà cũng bị đánh gục tại chỗ. Ông Luận sau đó dùng dao gọt hoa quả tự đâm vào ngực nhiều nhát, chết tại chỗ.

Bà PTHX (mẹ ruột nạn nhân Hạnh) kể con gái bà và chồng đã ly hôn. Cách đây khoảng hai năm, bà Hạnh và ông Luận có mối quan hệ tình cảm. Mới đây, bà Hạnh phát hiện ông Luận chưa ly hôn vợ nên đề nghị chia tay nhưng ông này không đồng ý. Từ đó giữa hai người thường xuyên xảy ra mâu thuẫn.

ĐẠI DŨNG

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.