Vụ 3 người bị chém ở Đắk Lắk: Do mâu thuẩn tình cảm ?

(PLO)- Sáng 7-10, Trung tá Bùi Trọng Tuấn, Trưởng phòng Tham mưu tổng hợp (người phát ngôn của Công an tỉnh Đắk Lắk), cho biết lãnh đạo công an tỉnh đã chỉ đạo các phòng nghiệp vụ phối hợp Công an huyện Ea H'leo khẩn trương điều tra làm rõ vụ án mạng xảy ra trên địa bàn khiến ba người thương vong chiều 6-10. 

Vụ 3 người bị chém ở Đắk Lắk: Do mâu thuẩn tình cảm ? ảnh 1
 Quán cháo vịt nơi xảy ra vụ án mạng

Theo đó, hai nạn nhân bị thương là được xác định là Phạm Thị Diệu Hạnh (SN 1977, trú thị trấn Ea Đrăng, huyện Ea H'leo, chủ quán cháo vịt Hạnh) và Mạc Thị Tâm Như (SN 2001, con gái bà Hạnh). Người đàn ông bị tử vong là ông Lê Sĩ Luân (SN 1965, có hộ khẩu thường trú tỉnh Phú Yên, đang tạm trú tại huyện M'Đrắk, Đắk Lắk). Tại hiện trường, cơ quan chức năng thu giữ được một con dao Thái Lan dính máu, nghi là hung khí. Nạn nhân Luân được xác định tử vong do ba vết đâm chí mạng trước ngực.

Người dân đưa các nạn nhân bị thương đi cấp cứu

Người phát ngôn của Công an tỉnh Đắk Lắk cũng cho biết hiện cơ quan điều tra vẫn chưa thể lấy được lời khai các nạn nhân vì bà Hạnh và con gái đang bị thương rất nặng.

Sáng cùng ngày, tại BV Đa khoa tỉnh Đắk Lắk, BS Nguyễn Quang Sơn, Phó Trưởng khoa Hồi sức cấp cứu, cho biết bà Hạnh và con gái nhập viện trong tình trạng đa chấn thương. Bà Hạnh và con gái bị chấn thương sọ não, nhập viện trong tình trạng nguy kịch. Hai mẹ con đã được các bác sĩ mổ cấp cứu khẩn cấp, đến nay đã qua cơn nguy kịch và đang được theo dõi đặc biệt.

Ông M.C.S. (chồng cũ nạn nhân Hạnh) có mặt tại bệnh viện chăm sóc vợ con cho biết, giữa ông và bà Hạnh ly hôn đã nhiều năm. "Khi nghe hung tin, tôi vội vào bệnh viện túc trực chăm sóc con gái và vợ cũ. Hạnh có cuộc sống khá phức tạp, quan hệ tình cảm với nhiều người. Nguyên nhân án mạng có thể do mâu thuẫn tình cảm" - ông S. chia sẻ.

Nạn nhân Hạnh cùng con gái đang được cấp cứu tại BV Đa khoa tỉnh Đắk Lắk. 

Trước đó, như Pháp luật TP.HCM đã thông tin, chiều tối ngày 6-10, người dân tại tổ dân phố 10 (thị trấn Ea Đrăng, Ea H'leo) phát hiện bà Phạm Thị Diệu Hạnh, cháu Mạc Thị Tâm Như cùng ông Lê Sĩ Luân nằm gục trên vũng máu trong quán cháo vịt do bà Hạnh làm chủ. Ông Luân đã tử vong trước đó với nhiều vết đâm trên người. Bà Hạnh và con gái được người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa huyện Ea H'leo, rồi chuyển lên tuyến trên do thương tích quá nặng. 

Nguyên nhân vụ án mạng đang được Công an tỉnh Đắk Lắk tiếp tục điều tra, làm rõ.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.