Vô tư băng qua đường mặc hàng rào chắn

(PLO)- Xe máy, xe đạp, người đi bộ cứ ngang nhiên băng qua đường mặc dù ở nút giao thông này đã được đặt hàng rào chắn.

Điều này có thể gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông qua khu vực thường xảy ra tình trạng kẹt xe vào giờ cao điểm.

Đoạn đường Võ Văn Ngân (từ nút giao với đường Đặng Văn Bi hướng về ngã năm chợ Thủ Đức, phường Bình Thọ, quận Thủ Đức, TP.HCM) đã được đặt hàng rào chắn để phân luồng hai hướng di chuyển khác nhau từ nhiều năm nay.

Riêng ở nút giao thông ngay trước Trường THCS Trương Văn Ngư nhiều năm nay vẫn có lối dành riêng cho người đi bộ. Gần đây, do tình trạng kẹt xe ngày càng nghiêm trọng, một hàng rào chắn đã được lập nên để hạn chế lượng người đi bộ qua đây với hy vọng giảm tải được tình trạng ùn ứ vào giờ cao điểm, hạn chế nguy hiểm có thể xảy ra với người đi bộ qua khu vực này.

Thế nhưng, hàng rào thì mặc hàng rào, người dân ở khu vực này vẫn vô tư "đâm ngang" để qua đường cho bằng được.

“Trước đây, ở điểm này có một khoảng trống dành cho người đi bộ, nhưng vì ở nút này tình trạng kẹt xe vào giờ cao điểm rất thường xuyên nên người ta lập hàng rào chắn để giảm nguy hiểm cho người đi bộ, bớt ùn ứ. Nhưng từ sau khi lập rào chắn xong, nhiều người đi xe không đến điểm quay đầu để quay xe mà cứ đâm ngang nhìn nguy hiểm lắm. Họ cũng làm gãy một cái thanh rào chắn rồi đó” - ông Nguyễn Đình Phúc, bảo vệ của một cửa hàng thức ăn ở đây, nói.

Theo ghi nhận của PV vào sáng nay (9-12), nhiều xe máy, xe đạp hay người đi bộ cứ vô tư đâm ngang như vậy dù phía bên kia đường là làn đường dành cho xe ô tô, xe tải nhỏ... Hơn nữa, ở điểm giao thông này nằm ngay trước Trường THCS Trương Văn Ngư, tập trung rất nhiều học sinh vào giờ cao điểm.

Dưới đây là một số hình ảnh mà PV ghi nhận được vào sáng nay:

Một hàng chắn đã được lắp nhưng vì người dân cứ đâm ngang nên làm gãy mất một thanh chắn. ẢNH: THANH TUYỀN.

Người đàn ông vô tư băng ngang qua dù xe di chuyển hướng ngược lại rất đông. ẢNH: THANH TUYỀN.

Người phụ nữ băng qua nút giao đã được lắp để phân luồng. ẢNH: THANH TUYỀN.

Người đàn ông chở đồ cồng kềnh đang cố để băng qua. ẢNH: THANH TUYỀN.

...Mặc dù phía bên kia đường là làn dành cho xe tải nhỏ, xe ô tô. ẢNH: THANH TUYỀN.

Xe máy, người đi bộ cứ hiên ngang đi mặc nguy hiểm. ẢNH: THANH TUYỀN.

Một người băng qua đường phải đứng lại vì làn bên là xe ô tô, xe tải di chuyển quá nhiều. ẢNH: THANH TUYỀN.

Người đi xe đạp cũng vô tư băng qua điểm hở của rào chắn. ẢNH: THANH TUYỀN.

Thích chiều nào, băng chiều đó. Tiện đường thì cứ băng, không cần đến điểm quay đầu. ẢNH: THANH TUYỀN.

Người phụ nữ canh lúc ít xe để băng ngang. ẢNH: THANH TUYỀN.

Một người đàn ông đứng ngó lui ngó tới một hồi lâu mới dám chạy qua đường. ẢNH: THANH TUYỀN.

Nút giao này trước đó không có những thanh chắn nhưng vì tình trạng kẹt xe thường xuyên xảy ra, rào chắn được dựng nên nhưng lại phát sinh những nguy hiểm mới do ý thức của người dân. ẢNH: THANH TUYỀN.

"Giao thông qua khu vực này cứ bát nháo cả lên. Họ dường như không chú ý tới tính mạng của mình luôn", một người dân ở đây thốt lên. ẢNH: THANH TUYỀN.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.