Vỡ òa gặp lại con sau 2 năm lập bàn thờ vọng vì đi Campuchia không về

(PLO)- Sau hơn hai năm mất liên lạc, gia đình ở Quảng Ngãi từng tin con trai đã chết và lập bàn thờ. Nhưng nhờ sự hỗ trợ của lực lượng công an, em HNH (18 tuổi) đã trở về trong vòng tay người thân.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 8-11, Công an phường Kon Tum (tỉnh Quảng Ngãi) thông tin đã làm thủ tục trao trả em HNH (18 tuổi) – nạn nhân bị lừa sang Campuchia về cho gia đình. Cuộc đoàn tụ diễn ra trong nước mắt khi người thân không tin nổi H vẫn còn sống.

Thiếu niên Quảng Ngãi bị lừa sang Campuchia trở về sau hai năm mất tích
H. trở về trong niềm vui của gia đình. Ảnh: CA

"Tôi không tin vào mắt mình nữa. Tôi tưởng cháu tôi chết rồi. Gia đình đã lập bàn thờ cho nó rồi... Cảm ơn các anh công an, cảm ơn chính quyền đã mang cháu tôi trở về", bà nội của nạn nhân nghẹn ngào.

Theo hồ sơ vụ việc, năm 2022, em H (khi đó mới 15 tuổi) đã nghe theo lời rủ rê “việc nhẹ lương cao” trên mạng xã hội, hứa hẹn đi làm việc với mức lương hàng chục triệu đồng. Được một thời gian ngắn, gia đình đã mất liên lạc hoàn toàn với H.

Bố của H cho biết sau nhiều tháng tìm kiếm bất thành và nghe tin dữ từ người quen, gia đình đành tin rằng con đã gặp nạn.

thieu-nien-quang-ngai-bi-lua-sang-campuchia-tro-ve-sau-hai-nam-mat-tich-post880260.html.jpg
Ảnh thờ của H. được gỡ xuống. Ảnh: CA

H kể lại, em bị đưa vào một công ty chuyên tổ chức lừa đảo trực tuyến, bị ép làm việc 14–16 giờ mỗi ngày, thường xuyên bị đánh đập nếu không đạt chỉ tiêu. Tháng 10-2025, sau thời gian dài bị giam lỏng, H cùng một số nạn nhân trốn thoát, được cơ quan chức năng sở tại hỗ trợ đưa về nước.

thieu-nien-quang-ngai-bi-lua-sang-campuchia-tro-ve-sau-hai-nam-mat-tich-post880260.htmlq.JPG
Công an phường Kon Tum hoàn tất thủ tục trao trả công dân cho gia đình. Ảnh: CA

Đại diện Công an phường Kon Tum, cho biết đây là một trường hợp vô cùng may mắn nhưng cũng rất đáng tiếc. Phía Công an cũng đã động viên tinh thần em H và gia đình, đồng thời ghi nhận lời khai của em H để phục vụ công tác điều tra, đấu tranh với tội phạm mua bán người và lừa đảo qua mạng.

Sự trở về của em H là niềm hạnh phúc vô bờ của gia đình, nhưng cũng là lời cảnh tỉnh sâu sắc cho tất cả mọi người, đặc biệt là các thanh thiếu niên, trước những cạm bẫy "việc nhẹ lương cao" đầy nguy hiểm ở nước ngoài.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.