Vợ không được ra khỏi khu phong tỏa, chồng vác búa chém 2 bảo vệ dân phố

(PLO)- Vợ không được ra ngoài vì nằm trong khu vực phong tỏa, chồng liền cầm hung khí đi đến chốt chém bị thương hai bảo vệ đang làm nhiệm vụ.

Tối 23-8, Công an quận Ô Môn, TP Cần Thơ đã khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam Phạm Minh Nhật Trung (33 tuổi, ngụ phường Phước Thới) về tội chống người thi hành công vụ.

Theo kết quả điều tra ban đầu, gia đình Trung nằm trong khu vực phỏng tỏa Bình Hòa B, phường Phước Thới. Sáng 16-8, vợ Trung đi đến khu vực chốt kiểm soát xin được ra ngoài. Do lý do không chính đáng, lực lượng làm nhiệm vụ tại chốt giải thích, yêu cầu vợ Trung về nhà.

Bị can Phạm Minh Nhật Trung. Ảnh: CACC

Tối cùng ngày, nghe vợ kể lại sự việc, Trung liền cầm dao, búa đến chốt kiểm soát chém hai bảo vệ dân phố. Lực lượng Công an phường đã có mặt kịp thời khống chế và bắt giữ Trung.

Trung có tiền án về tội cố ý gây thương tích và cướp giật tài sản; một tiền sự về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.